Người dân Nghệ An thâu đêm nấu bánh chưng tặng bà con vùng rốn lũ

Trước tình hình mưa lũ đang diễn ra trên diện rộng khiến các tỉnh miền Trung bị ngập chìm trong biển nước, hòa chung cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, với tấm lòng “tương thân tương ái”, người dân ở Nghệ An đã kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, tự tay làm hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi bà con vùng tâm lũ.
20/10/2020 10:54

 

Những ngày này, từ miền núi đến miền xuôi, từ người trẻ đến người lớn tuổi, mọi người cùng đồng lòng kêu gọi, người góp sức, người góp của, cùng làm nên những chiếc bánh chưng gửi trọn tình cảm nồng ấm cứu trợ tâm lũ. Khắp nơi, bếp lửa được nhóm lên, hàng ngàn chiếc bánh chưng vừa chín tới sẽ theo những chuyến xe, chuyến đò đến với bà con vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

122368329_795943297859673_7588868360828133602_n

Người dân xã Thanh Dương (Thanh Chương) tất bật gói bánh chưng tặng bà con vùng rốn lũ

Ngay trong đêm ngày 19/10, bà con nhân dân xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), xã Đồng Văn, Thanh Dương (Thanh Chương),… thức thâu đêm khẩn trương gói, nấu bánh chưng để kịp gửi vào tiếp tế cho bà con vũng tâm lũ.

122033567_803141410472382_7791643429122851135_n

Rất đông người dân tập trung gói bánh chưng

Anh Nguyễn Thế Tiến (50 tuổi, Thanh Chương) cho biết: “Những ngày qua, chứng kiến cảnh người dân Quảng Bình, Quảng Trị phải dầm mình trong nước lũ nhiều ngày liền, chúng tôi kêu gọi chị em cùng chung tay gói bánh để ủng hộ người dân vùng lũ. Của ít lòng nhiều, hy vọng tình cảm của chị em sẽ sưởi ấm phần nào cho bà con vùng lũ đang ngày đêm chịu đói, chịu lạnh vì lũ, lụt".

122132540_3373564822710670_6187114927410959939_n
121992439_1206890746360371_4083204678627296484_n

Bà con thâu đêm nấu bánh chưng hỗ trợ vùng bị lũ, lụt

Hàng nghìn chiếc bánh chưng được người dân tự tay gói, nấu và gấp rút vận chuyển đến các tỉnh vùng rốn lũ tiếp tế cho bà con, giúp họ có thêm lương thực trong những ngày nước lớn.

122035105_660561607978886_3281136070654766885_n

Những chiếc bánh chưng nghĩa tình sẽ được bà con Nghệ An chuyển vào vùng lũ

“Chúng tôi chỉ mong sao mưa lũ nhanh qua đi để cuộc sống của bà con miền Trung không còn gian khổ. Chúng tôi hi vọng, với tấm lòng nhỏ bé của bà con, sẽ góp nên động lực giúp bà con các vùng rốn lũ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định lại cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Trang (xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) chia sẻ.

Những món quà tinh thần tuy nhỏ nhưng lại chính là nguồn động viên lớn lao giúp bà con vùng rốn lũ ngay thời điểm này, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" sâu sắc.

Thu Hiền

 

comment Bình luận

largeer