Những nhọc nhằn kiếm con chữ của các em học sinh nơi rừng núi
Ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa, các bạn học sinh gặp muôn vàn khó khăn trong việc học trực tuyến khi mà không có thiết bị công nghệ cao, đường truyền kém, sóng chập chờn... Song, bằng tất cả niềm hăng say học tập, tinh thần vượt khó vươn lên, các em đã khắc phục mọi khó khăn để tìm đến cái chữ.
Phải kể đến, học sinh tại thôn Cao Ngỗi, do phát hiện nhiều ca F0 nên nhà trường phải cho học sinh cả thôn học tập theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, tại thôn Cao Ngỗi là nơi không có sóng điện thoại, không có mạng, bình thường người dân nơi đây muốn giao dịch điện thoại phải leo lên 1 ngọn núi duy nhất, cao 800m để có thể bắt được sóng.
Không có sóng điện thoại, nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, thêm vào đó, các em hầu hết đều phải học buổi tối vì ban ngày cha mẹ các em còn đi làm. Do đó, cứ tối đến, các em lại phải cùng nhau tìm nơi có thể bắt được sóng 3G để học. Ở nơi núi cao 800m, có những ngày thời tiết nơi đây dưới 10 độ C, không bàn, không ghế, không đèn. Mỗi khi học, cha mẹ các em phải đưa đi, vừa trông vừa soi đèn cho các em học. Đây quả thực là một "lớp học" chênh vênh giữa núi rừng.
Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, các con phải học trực tuyến trong thời gian dài, để đảm bảo việc học và sự an toàn cho các em, sau nhiều ngày, các gia đình đã lập, quây lán và đốt lửa giữ ấm cho các con học để đỡ rét và cũng tránh được muỗi và các côn trùng trong rừng gây khó khăn trong việc học tập của các em.
Chị Vương Thị Lan - phụ huynh học sinh chia sẻ: "Các con học trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn, đường đi lại cheo leo lên đỉnh núi, mạng sóng điện thoại không có, tùy theo từng tốp, có cháu học ca ngày, có cháu học ca đêm. Nếu học ca đêm thì mỗi gia đình phải sắm cái đèn pin hay bình tích điện để thắp sáng và nạp điện thoại phòng khi đang học tránh điện thoại hết pin để ko gián đoạn bài vở của các cháu. Đồng thời, mỗi buổi học của các cháu thì mỗi gia đình phải đi theo để còn trông nom cho các cháu đỡ sợ, vì xung quanh toàn đồi núi".
Nói về động lực để gia đình cho các con học bất chấp mọi hoàn cảnh, chị Lan bày tỏ: "Dù gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc cho các con học, đêm thì lạnh, muỗi có thể đốt nhưng vì tương lai của các con sau này, tôi cũng muốn cho con ăn học cho bằng bạn bằng bè, mong con học được cái chữ để có thể sau này con có một cái nghề không phải nghèo khổ như bố mẹ".
Một số hình ảnh các em ngồi học tại khu rừng núi cao 800m vào những ngày thời tiết nơi đây dưới 10 độ C.








Những lán học của các em được người dân lập tạm bằng bạt khắp khu rừng để đón sóng 3G - Ảnh Nguyễn Thành
Thu Trang

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Xác thực truy xuất nguồn gốc - 'thuốc đặc trị' chống hàng giả
Khi nền kinh tế số đang trở thành một trong những trụ cột phát triển của đất nước, thì yêu cầu về tính xác thực, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của hàng hóa không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao niềm tin thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.July 9 at 8:25 am -
Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia thành 02 cấp
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 6/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg về việc phê duyệt Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).July 7 at 7:32 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 3 at 12:01 pm -
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am