Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phụng sự Tổ quốc từ những điều bình dị

Từ việc bảo vệ vùng trời Tổ quốc đến cùng nhau dọn sạch một sân trường nhỏ, Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc Bắc Ninh và các chiến sĩ Tiểu đoàn 62, Quân chủng Phòng không – Không quân đã cùng thắp lên ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm. Hành động giản dị ấy không chỉ mang lại không gian xanh – sạch – đẹp cho học sinh Trường Tiểu học Đình Tổ II, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, phụng sự Tổ quốc từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực mỗi ngày.

Một sáng tháng 9 trong lành, giữa không khí nhiệt huyết và đầy phấn khởi, hơn 40 thành viên Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc Bắc Ninh đã phối hợp cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn 62, Quân chủng Phòng không - không quân, chung tay thực hiện một nghĩa cử đẹp tại Trường Tiểu học Đình Tổ II. Bãi cỏ dại từng rậm rạp, ngổn ngang như một “chiến trường” nay đã được dọn sạch sẽ, trả lại khoảng sân xanh - sạch - thoáng đãng để tiếng cười trong veo của học trò thêm rộn vang dưới mái trường thân thương.

Các thành viên Cộng đồng gia đình hạnh phúc dọn cỏ khuôn viên trường
Các thành viên Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc dọn cỏ khuôn viên trường

Mỗi nhát cuốc, mỗi giọt mồ hôi không chỉ xóa đi lớp cỏ dại, mà còn gieo mầm yêu thương, hy vọng, trách nhiệm và gắn kết. Ẩn sau việc làm giản dị ấy là thông điệp: Hạnh phúc hiện diện ngay khi ta biết chung sức, đồng lòng, cùng dựng xây môi trường trong lành, xã hội nhân ái. Khi những bàn tay siết chặt, những trái tim cùng nhịp đập, hạnh phúc lan tỏa, và Tổ quốc rạng ngời từ những điều bình dị.

Nếu ta lắng lòng nhìn thật sâu, sẽ thấy Tổ quốc không phải điều gì xa vời, mà đang hiện hữu trong từng nhịp sống quanh ta: Trong tiếng rao buổi sớm đánh thức một ngày mới, trong từng giọt mồ hôi thấm đẫm cánh đồng của người nông phu, trong ánh mắt trong veo của trẻ thơ ngày ngày đến lớp, trong nhịp lao động hối hả của những người công nhân trên công trường, hay trong sự kiên nhẫn bền bỉ của những nhà khoa học miệt mài bên trang nghiên cứu... Mỗi hơi thở của đất nước hòa vào hơi thở của mỗi chúng ta. Bởi vậy, phụng sự Tổ quốc không phải là điều gì quá cao xa, mà chính là bổn phận thiêng liêng khởi đầu từ những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chứa đựng tình yêu bất tận, góp phần dựng xây đất nước.

Phụng sự từ những điều giản dị

Trong quá khứ, phụng sự Tổ quốc gắn với việc ra trận, với những trang sử bi hùng nơi bao người con đất Việt sẵn sàng ngã xuống để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng hôm nay, trong hòa bình, phụng sự mang một gương mặt mới: Đó là chăm lo, gìn giữ và dựng xây đất nước. Phụng sự Tổ quốc không chỉ là những chiến công lẫy lừng hay những quyết sách tầm vóc, mà có thể khởi đầu từ những điều giản dị, bình thường nhất: Một nghĩa cử thiện đẹp, một hành động sẻ chia, một việc làm tử tế, một lời nói ấm áp, giúp nâng dậy tinh thần của một người… Tất cả đều góp phần làm cho xã hội đẹp hơn, nhân văn hơn.

Hoặc đơn giản hơn, một học trò biết kính thầy, yêu bạn, miệt mài học tập để mai này dâng hiến trí tuệ cho quê hương - đó là phụng sự. Một người nông phu lấm lem bùn đất, cặm cụi gieo mạ, nâng niu mùa vàng để mang hạt cơm nuôi sống muôn người - cũng là phụng sự. Một y, bác sĩ thức trắng đêm bên giường bệnh, một chiến sĩ công an lặng thầm gìn giữ bình yên, một công nhân miệt mài đứng máy giữa đêm khuya… Tất cả, dù âm thầm hay rực sáng, đều là những mảnh ghép lung linh góp phần tạo nên bức tranh vĩ đại mang tên phụng sự Tổ quốc.

z7090949924292-409ed284a72ce619852e40301c1411f4

Bức tranh từ những mảnh ghép đời sống

Cuộc sống là tổng hòa của một bức tranh lớn, và trong bức tranh ấy, mỗi lĩnh vực chính là một mảnh ghép không thể thiếu. Khi những mảnh ghép ấy được xếp đặt hài hòa, gắn kết, ta mới có được một bức tranh toàn vẹn - một đất nước phồn vinh. Mảnh ghép của giáo dục là học trò nối tiếp nhau đến lớp, là thầy cô bền bỉ gieo chữ, thắp sáng  ước mơ. Mảnh ghép của y tế là những ca trực thâu đêm, giành giật sự sống. Mảnh ghép của quốc phòng - an ninh là bước chân canh gác biên cương, hải đảo để. Mảnh ghép của kinh tế là tiếng máy rộn ràng, công trình vươn cao, sáng kiến của doanh nhân, doanh nghiệp…

Bên cạnh những mảnh ghép lớn lao, đất nước còn được bồi đắp từ những gam màu bình dị mà giàu ý nghĩa: người công nhân quét đường mỗi sớm giữ cho phố phường sạch đẹp; người tình nguyện viên lặng lẽ nhặt rác trong công viên, giữ cho môi sinh không bị ô nhiễm; bạn trẻ trao đi giọt máu hồng cứu người; là nếp sống gia đình sống chan hòa, văn minh trong khu phố; hay những việc làm thiết thực, giàu tình yêu thương của Cộng đồng gia đình Hạnh Phúc…Tổ quốc trọn vẹn không chỉ có những chiến công hiển hách, anh hùng hay tầm vóc những nhà chính khách, mà còn từ những con người bình dị, lặng lẽ cống hiến mỗi ngày, để hạnh phúc lan tỏa trong từng nhịp sống.

Trách nhiệm và tình yêu thương - ngọn lửa của mỗi trái tim

Khi mỗi người sống có trách nhiệm, biết trao đi thay vì chỉ nhận về, ta đã góp phần dựng xây Tổ quốc bằng trái tim và hành động. Trách nhiệm ấy không gò bó, mà khởi từ yêu thương, khát vọng sống đẹp, bởi phụng sự Tổ quốc cũng chính là phụng sự chính mình.

Nếu mỗi trái tim đều thắp lên ngọn lửa của yêu thương và trách nhiệm, xã hội sẽ bừng sáng trong đoàn kết; ích kỷ, vô cảm sẽ lùi xa, nhường chỗ cho niềm tin, cho sự sẻ chia, cho khát vọng cùng nhau bước tới một chân trời rộng mở.

Có thể ngọn lửa của một cá nhân chỉ là đốm sáng nhỏ, nhưng khi những đốm sáng ấy hòa vào nhau, sẽ trở thành ngọn đuốc lớn, sưởi ấm và dẫn lối triệu triệu trái tim.

Lời nhắc nhớ từ lịch sử

Nhìn về quá khứ, ta càng thấm thía một sự thật thiêng liêng: Tổ quốc trường tồn bởi sự hy sinh và cống hiến không ngừng nghỉ của mỗi người dân. Biết bao thế hệ cha anh đã trả lời cho Tổ quốc bằng máu xương, trí tuệ và cả cuộc đời mình. Họ từng tự hỏi: “Nếu không phải hôm nay, thì còn đợi đến bao giờ? Nếu không phải chúng ta, thì còn ai khác?” Chính câu trả lời kiên định ấy đã nâng bước dân tộc đi qua bão giông, viết nên những trang sử chói lọi, làm rạng danh non sông, đất nước.

Ngày nay, trong hòa bình, chúng ta không còn đối diện với bom đạn, nhưng thử thách vẫn bủa vây: Khoảng cách giàu nghèo, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, những biến động toàn cầu. Những thách thức ấy đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân Việt Nam. Khi mỗi người ý thức mình là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chung, chúng ta sẽ đủ sức biến gian nan thành cơ hội, biến thử thách thành động lực để cống hiến.

Và hôm nay, mỗi chúng ta hãy tự hỏi: ta đã làm gì để đất nước này thêm tươi đẹp? Ta đã làm gì để ngọn lửa yêu thương, đoàn kết và khát vọng Việt Nam mãi bừng sáng? Câu trả lời có thể rất giản dị: Học tập chăm chỉ hơn, làm việc trách nhiệm hơn, sống tử tế hơn, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn đến người bên cạnh. Tất cả đều là phụng sự, đều là cách để đáp lại tình yêu bao la mà Tổ quốc dành cho ta.

Không ai trong chúng ta có thể đứng ngoài cuộc. Mỗi người hãy nguyện làm một hạt cát nhỏ để bồi đắp nên lâu đài văn hiến, nguyện là một giọt nước trong để hòa vào đại dương mênh mông, tưới mát cho đời. Ý nghĩa ấy từng được ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Nguyễn Việt Nam nhấn mạnh: “Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Nhưng khi cùng nhau, chúng ta trở thành đại dương.” Câu nói giàu hình ảnh ấy không chỉ khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết, mà còn nhấn mạnh rằng: khi chúng ta cùng nhau, thì không gì là không thể. Chỉ khi chung sức, chung lòng, những con người bình thường mới có thể làm nên những điều phi thường, dựng xây Tổ quốc ngày càng tươi sáng. Từ ngàn xưa, cha ông đã nhắc nhở: “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh từng nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta, là nguồn sức mạnh to lớn đưa dân tộc ta đến thắng lợi.”
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định: Sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.”

Sức mạnh đoàn kết là vô địch: hạt cát bồi đắp nên sa mạc, giọt nước góp thành biển cả, bước chân nhỏ mở ra hành trình dài (hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân đi). Một việc tử tế nhỏ, cũng là gieo mầm hạnh phúc. Khi mọi người đồng lòng, điều bình dị sẽ hóa thành sức mạnh.

Thắp lên ngọn lửa trong trái tim

Thông qua hoạt động phụng sự tại Trường Tiểu học Đình Tổ, Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc Bắc Ninh đã thắp lên trong mỗi trái tim một ngọn lửa - ngọn lửa của yêu thương, cống hiến, sẻ chia. Xua tan đi màn đêm giá lạnh của sự vô cảm, sưởi ấm những mảnh đời cơ cực và soi sáng con đường phía trước nhân ái, rạng ngời.

Thay mặt cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đình Tổ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc. Sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của quý cộng đồng đã mang đến cho thầy trò nhà trường nguồn động viên lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ cải thiện điều kiện học tập, mà còn khơi dậy niềm tin, sự cố gắng và lòng nhân ái trong các em. Nhà trường sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm quý báu này.

Với tôn chỉ “lan tỏa yêu thương như tình mẹ”, Cộng đồng Gia đình Hạnh Phúc từ những hành động nhỏ mỗi ngày, đã gắn kết con người, xây dựng xã hội ấm áp và nhân văn. Có câu nói rằng: chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc, khi phục vụ cho một mục lớn lao hơn chính mình. Con người chỉ trọn vẹn khi biết sống cho người khác. Bởi ta sinh ra trong cuộc đời này là để trao yêu thương. Khi đó mỗi ngày ta đi qua không còn là những khoảnh khắc vô nghĩa, mà trở thành viên gạch nhỏ góp phần dựng xây đất nước. Điều đẹp nhất mà mỗi người có thể làm là trao tặng cho đời một phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình; trao tặng cho đất nước một công dân ưu tú, tận tâm, luôn hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.

z7090952873393-ffeae57c63ac05b6af0f74a4a3c29e73
Ban Giám hiệu Nhà trường Tiểu học Đình Tổ II chụp ảnh lưu niệm cùng Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc và các chiến sĩ Tiểu đoàn 62, Quân chủng Phòng không - Không quân

Như pháo hoa đốt cháy mình tất cả/ Để không uổng một kiếp đến nhân gian

Giữa nhịp sống hối hả, Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc Bắc Ninh đã chọn một lối đi đẹp - con đường của sẻ chia và phụng sự. Họ cùng nhau dọn sạch bãi cỏ dại ở Trường Tiểu học Đình Tổ II, biến nơi hoang vu thành không gian trong lành, để tiếng cười trẻ thơ ngân vang rộn rã. Giữa những lo toan riêng tư, họ đã trao đi niềm vui, gửi gắm yêu thương, kết nối cộng đồng thành một mái nhà ấm áp. Khi bàn tay nắm lấy bàn tay, khi trái tim cùng chung nhịp đập, hạnh phúc bỗng nhân lên, hóa thành tấm thảm yêu thương trải rộng, sưởi ấm mọi tâm hồn. Từ mảnh đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng chan chứa ý nghĩa đã nhóm lên ngọn lửa phụng sự thiêng liêng, sưởi ấm tình người, đánh thức khát vọng sống tử tế, gieo niềm tin vào trái tim thế hệ trẻ. Tin rằng, ngọn lửa ấy sẽ còn lan xa mãi, bừng sáng kết nối yêu thương, khơi dậy khát vọng và tỏa rạng. Ánh sáng nhân văn ấy sẽ được tiếp nối, dài rộng khắp mọi miền Tổ quốc.

Cuộc sống là tổng hoà của một chỉnh thể đa diện, nơi chính trị, văn hóa, khoa học và nhiều lĩnh vực khác cùng hòa quyện, bổ sung và tương hỗ lẫn nhau. Mỗi lĩnh vực giữ một vai trò riêng, như những mảnh ghép không thể thiếu, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn vẹn của đời sống con người. Và khi mỗi người biết sống vì cộng đồng, biết đặt vào đó một mảnh ghép nhân ái của riêng mình, bức tranh chung sẽ trở nên sáng đẹp, hài hòa và trọn vẹn hơn. Chính từ những việc bình dị như dọn cỏ, trồng cây, sẻ chia yêu thương nhỏ bé mỗi ngày… mà bức tranh cuộc đời được tô điểm thêm những gam màu ấm áp, trở thành nơi “neo đậu” của những trái tim có cùng nhịp đập, xây nên một xã hội đầy ắp tình người.

Đó cũng chính là sự kế thừa, tiếp nối và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử - mà kết tinh đỉnh cao và toả sảng là ở thời đại Hồ Chí Minh. Người đã đúc kết và căn dặn thế hệ đương thời, cũng là gửi gắm cho muôn đời sau, chân lý: “Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết, Thành công - thành công - đại thành công!”