Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quả thận của cha và hành trình hồi sinh sự sống cho con trai

Một quyết định lặng lẽ của người cha đã mở ra hành trình hồi sinh cho con trai đang ở giai đoạn suy thận mạn cuối. Tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, ca ghép thận cùng huyết thống không chỉ là thành tựu y học, mà còn là câu chuyện xúc động về tình phụ tử, y đức và hy vọng sống được tiếp nối.

Trong căn phòng hồi sức sau ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ, ông G.S.G lặng lẽ đứng bên giường bệnh, dõi theo từng nhịp thở của con trai. Người cha 52 tuổi vừa trải qua một quyết định lớn nhất trong đời, đó là trao đi một phần cơ thể mình để níu giữ sự sống cho đứa con 26 tuổi đang ở ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Ông G.S.G thăm con trai sau phẫu thuật. Hiện sức khỏe hai bố con đã ổn định (Ảnh: BVCC)
Ông G.S.G thăm con trai sau phẫu thuật. Hiện sức khỏe hai bố con đã ổn định (Ảnh: BVCC)

Người được ghép thận là anh G.S.M, sinh năm 1999. Tháng 1/2025, trong một lần khám sức khỏe tưởng chừng bình thường, anh nhận chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Kể từ đó, cuộc sống của chàng trai trẻ gắn liền với những buổi lọc máu chu kỳ, trong tình trạng vô niệu, từng phải truyền máu để duy trì sự sống. Tiền sử viêm gan B và nhiều rối loạn sức khỏe kèm theo đã khiến hành trình điều trị vốn đã rất cơ cực thì nay lại càng trở nên gian nan.

Giữa chuỗi ngày mệt mỏi ấy, niềm hy vọng lớn nhất lại đến từ chính gia đình. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định ông G.S.G – bố ruột của bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để hiến thận. Không một chút do dự, người cha đã tự nguyện bước vào ca phẫu thuật với mong muốn duy nhấ đó là con trai có cơ hội sống khỏe mạnh hơn.

Ngay khi xác định có cặp ghép cho – nhận cùng huyết thống, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, đồng thời tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Gần 30 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc các kíp lấy thận, rửa thận, ghép thận, gây mê và hồi sức cùng tham gia. Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

03
E kip thực hiện quy trình rửa thận trước khi ghép (Ảnh: BVCC)

Sau hơn bốn giờ căng thẳng trong phòng mổ, ca ghép thận đã thành công. Cả người hiến và người nhận đều tỉnh táo, huyết động ổn định. Đặc biệt, người con có nước tiểu ngay sau ghép, đây là dấu hiệu cho thấy quả thận mới đã bắt đầu hoạt động. Khoảnh khắc ấy, với đội ngũ y bác sĩ và gia đình, không chỉ là thành công chuyên môn mà còn là sự hồi sinh của niềm tin.

Ít ngày sau phẫu thuật, người cha đã có thể tự đi lại, thăm con trai trong phòng bệnh. Sức khỏe của cả hai dần ổn định. Nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt người cha như xóa nhòa mọi mệt mỏi sau ca phẫu thuật lớn.

Ca ghép thận này đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai – đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh được Bộ Y tế cấp phép đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy và ghép thận từ người hiến sống cũng như người hiến chết não. Trước đó, vào tháng 12/2024, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ người hiến chết não.

Thành công của ca ghép thận thứ hai không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng vững vàng của đội ngũ y bác sĩ nơi vùng cao, mà còn mở ra thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Lào Cai và các tỉnh lân cận. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ triển khai ghép thận như một kỹ thuật thường quy, tiếp tục nối dài những hành trình hồi sinh.

Giữa phòng mổ vô trùng và những thiết bị hiện đại, câu chuyện về quả thận của người cha dành cho con trai vẫn lặng lẽ lan tỏa. Đó là nơi y học gặp gỡ tình thân, nơi sự hy sinh thầm lặng tiếp sức cho sự sống vươn lên.