Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

10 năm hồi sinh sự sống ở Đất Tổ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vươn tầm bệnh viện vùng

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 2015 đến hàng trăm ca hồi sinh khác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đưa ghép tạng tuyến tỉnh đạt chuẩn Trung ương. Hành trình mười năm ấy được viết bằng tri thức, lòng nhân ái và khát vọng nâng tầm y học vùng trung du miền núi phía bắc.

Phó bí thư tỉnh ủy Phùng Khánh Tài (bên phải) trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phùng Khánh Tài (bên phải) trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Dấu mốc mở ra trang sử mới cho ngành y tế Phú Thọ

Cho đến nay, người dân xã Hoàng Cương (huyện Thanh Ba) vẫn truyền nhau câu chuyện về chị Vi Thị Huyên, người mẹ hiến thận cứu con trai là em Trần Quang Huy thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 25/6/2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên thành công – đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác hiến, ghép mô tạng của tỉnh.

Kể về dấu mốc lịch sử này của bệnh viện, TS.BS Hà Thị Bích Vân - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của Bệnh viện, TS.BS Hà Thị Bích Vân vẫn nhớ như in ánh mắt người vợ trẻ năm nào – người đã gật đầu đồng ý hiến tạng chồng mình sau khi được xác định chết não. Quyết định ấy đã mang lại cơ hội sống cho 6 người bệnh khác. Mười năm qua, tại Bệnh viện, những câu chuyện hồi sinh từ mất mát như vậy không còn hiếm gặp. Mỗi ca hiến – ghép tạng là một minh chứng cho sức mạnh của tình người và cho sự phát triển không ngừng của y học vùng Đất Tổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc(bên phải) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

“Đó là thời khắc lịch sử. Khi quả thận hồng lên, chúng tôi hiểu mình đã viết nên một trang mới cho ngành y tế Phú Thọ”, bác sĩ Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, thành viên ê-kíp thực hiện ca ghép thận đầu tiên chia sẻ. Để có được thành công ấy là nhiều tháng chuẩn bị, hàng trăm giờ làm việc căng thẳng và sự quyết tâm của toàn thể đội ngũ y, bác sĩ. “Nếu không dám bước đi đầu tiên, sẽ chẳng bao giờ đến đích. Chúng tôi không chỉ muốn chữa bệnh, mà muốn gieo niềm tin vào sự sống”, bác sĩ Phương chia sẻ thêm.

Hội chuẩn trực tuyến trước khi tiến hành hiến tạng
Hội chẩn trực tuyến trước khi tiến hành hiến tạng

Chuyển giao công nghệ – khẳng định năng lực và tầm vóc bệnh viện vùng

Từ sau ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã trở thành đơn vị tuyến tỉnh tiên phong trong tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật cao từ tuyến Trung ương thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ y học hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực hồi sức tích cực, ghép tạng và phẫu thuật chuyên sâu.

Nhờ sự hỗ trợ chuyển giao từ các bệnh viện lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, cùng với đầu tư bài bản về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ y, bác sĩ Phú Thọ đã làm chủ hoàn toàn quy trình lấy – ghép tạng, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả tương đương tuyến Trung ương.

Sau 10 năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công nhiều ca ghép thận từ người cho sống và người cho chết não, với 100% ca ghép thành công, không xảy ra biến chứng. Thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ vùng trung du, mà còn minh chứng cho tầm vóc xứng đáng của một bệnh viện vùng – trung tâm y học hạt nhân của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

TS.BS Hà Thị Bích Vân áo trắng đang kiểm tra bệnh nhận
TS.BS Hà Thị Bích Vân áo trắng đang kiểm tra bệnh nhận

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân chia sẻ: Mỗi ca hiến – ghép tạng là một câu chuyện nhân văn sâu sắc. Đằng sau sự hồi sinh ấy là tình yêu thương và lòng vị tha của con người dành cho con người. Càng hiểu giá trị của sự sống, chúng tôi càng trân trọng sứ mệnh mà mình đang thực hiện.

Hành trình gieo mầm sự sống – ngọn lửa không bao giờ tắt

Bệnh nhân luôn được chăm sóc tận tình
Bệnh nhân luôn được chăm sóc tận tình

Mười năm qua, hành trình hiến – ghép tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không chỉ dừng lại ở kỹ thuật chuyên môn, mà còn là hành trình của lòng nhân ái. Mỗi bệnh nhân hồi sinh là một “phép màu” được viết bằng trí tuệ, tâm huyết và trái tim của người thầy thuốc. TS.BS Hà Thị Bích Vân cùng các cộng sự vẫn ngày đêm nỗ lực, tận tâm với nghề. Họ hiểu rằng, nghề y không chỉ là cứu người, mà còn là gìn giữ niềm tin vào điều thiện trong cuộc sống. Từ những giọt nước mắt của nỗi đau, họ đã thắp lên ngọn lửa hy vọng – ngọn lửa của sự sống nối dài.

60 năm xây dựng và phát triển vươn tầm – khẳng định vị thế bệnh viện vùng trọng điểm

Bệnh nhân được kiểm tra theo dõi thường xuyên
Bệnh nhân được kiểm tra theo dõi thường xuyên

Từ một Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, đến nay tròn 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vươn lên trở thành bệnh viện hạng I, tới đây dự kiến sẽ trở thành Bệnh viện vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm tuyến Trung ương.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm và khát vọng cống hiến của đội ngũ thầy thuốc vùng Đất Tổ “Chúng tôi không thể níu giữ tất cả, nhưng có thể giúp sự sống tiếp nối. Mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân hồi sinh, chúng tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng”, TS.BS Hà Thị Bích Vân chia sẻ.

“Hồi sinh từ nỗi đau” là câu chuyện về lòng nhân ái, tri thức và khát vọng vươn lên của y tế vùng Đất Tổ. Trên hành trình 10 năm không ngừng nỗ lực, các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chứng minh rằng: khi tri thức được nuôi dưỡng bằng tình thương và niềm tin, sự sống sẽ luôn được nối dài – mạnh mẽ và nhân văn, linh thiêng.