Bình Thuận: Người đàn ông bị sóng cuốn trôi khi đi cào chằn chằn

Mới đây, tại khu vực bãi biển xã Tiến Thành (Phan Thiết, Bình Thuận) xảy ra sự việc, một người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi cào chằn chằn.
25/03/2024 15:35

Nạn nhân là ông N.Q.N (SN 1984), ngụ huyện Hàm Tân. Khoảng 8h30 ngày 25/3, ông N.Q.N đến khu vực bãi biển thuộc thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, Phan Thiết để cào chằn chằn. Khoảng 1 tiếng sau, mọi người không thấy ông N. đâu. Nghi ông N bị sóng cuốn ra xa và mất tích nên người dân lập tức trình báo Công an địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm.

binhthuan2

Vùng biển phát hiện thi thể ông N (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Đến 10h30 cùng ngày, thi thể ông N được tìm thấy khi đang trôi dạt vào bãi biển trên địa bàn xã Tiến Thành. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã thông báo cho người thân nạn nhân đến hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân khiến ông N tử vong.

Được biết, những năm gần đây, nghề cào chằn chằn thu hút ngày càng nhiều người ở khắp nơi trong tỉnh với thu nhập khoảng 200 - 400.000 đồng/ngày. Người dân thường cào chằn chằn tại các vùng ven biển ở Mũi Né, Tiến Thành, Phan Rí, Hòa Thắng, Rạng, Bình Tú, Kê Gà, Hòn Lan...

Theo Báo Bình Thuận

comment Bình luận

largeer