Cấp cứu người đàn ông bị người lạ xông vào nhà chém đứt lìa chân

Chiều 30/11, bác sĩ Phạm Xuân Tuấn - khoa Chi dưới, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu cho ông L.V.Đ. (50 tuổi, nhà ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) bị chém đứt lìa chân.
30/11/2020 20:59

Bà Vũ Thị Phượng (49 tuổi, vợ ông Đ.) kể, trưa 28/11, chồng bà vừa đi làm về thì có hai thanh niên chở nhau trên một xe máy chạy đến trước cổng nhà ông. Sau đó, một người ngồi trên xe đợi phía ngoài, người còn lại tiến vào trong nhà.

Người này hỏi ông Đ. là con trai có ở nhà hay không. Ông Đ. trả lời không. Ngay lập tức, người này vung dao chém ông đứt lìa chân rồi lên xe bỏ chạy.

Ông Đ. và vợ tri hô. Hàng xóm phát hiện sự việc đã cùng nhau đưa ông đến một bệnh viện tại huyện Phú Riềng cấp cứu. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

cap cuu

Ông Đ. và vợ vẫn còn bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Sau đó, Bệnh viện đa khoa Bình Phước chuyển ông Đ. đến Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu trong tình trạng chân trái nạn nhân đã tím tái, đứt gần lìa 1/3 cẳng chân trái, 2 xương cẳng chân gãy hở, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao… 

Nhận thấy tình trạng chấn thương quá nặng, ê-kíp bệnh viện đã bật báo động đỏ các chuyên khoa, nhanh chóng hội chẩn và phẫu thuật để cứu chân của bệnh nhân.

Trong 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ đã chụp CT mạch, phẫu thuật vi phẫu, cắt lọc các mô hoại tử, kết hợp xương, nối gân, mạch máu… May mắn, ông Đ. không có bệnh mãn tính kèm theo, được chuyển cấp cứu kịp thời nên các bác sĩ đã nối thành công cẳng chân cho ông.

Sau mổ, bệnh nhân đã vận động được các ngón chân. Tuy nhiên, ông vẫn cần được theo dõi nguy cơ hoại tử cơ, gân sau khi nối, nguy cơ nhiễm trùng. Khi bình phục, bác sĩ sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu, phục hồi các chức năng vận động cho bệnh nhân.

Theo Phunuonline

comment Bình luận

largeer