Em bé mới vừa qua thôi nôi, sinh 2021, từ băng ca xe cấp cứu đẩy vào đã gồng người, đã đặt nội khí quản từ tuyến huyện. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng gần 10 người tập trung vào bé để ép tim, dùng hết lực, chạy tới lui chuẩn bị liên tục y cụ và thuốc cấp cứu trợ tim mạch liên tục...


Mới cách đó 3 tiếng, em bé mới chập chững bước đi còn đang vui đùa ở sân. Mẹ đi tắm chạy ra đã không thấy con, tìm quẩn quanh nhà khoảng 10 phút mới phát hiện con nổi lên trên ao đìa cạnh nhà. Vội vàng vớt lên, người nhà nhấn tim sốc nước bé mới ọc ra vài ngụm nước và tím tái. Người đã gồng cứng đơ. Ai chứng kiến đều đau lòng nép sang một bên. Mẹ của bé thì đã xỉu và khóc ngất. Hai vợ chồng đứng không vững từ lúc ở bệnh viện huyện lên tới Bệnh viện Nhi Đồng thành phố.


Hiện sau 2 ngày chống phù não tích cực, phủ kháng sinh trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ, bé tạm thoát cơn nguy kịch nhưng dự hậu tổn thương não vẫn còn đáng dè chừng và chưa tiên lượng chính xác được. Hi vọng em sẽ may mắn cải thiện từng chặng đường điều trị, đáp ứng tốt các liệu pháp phục hồi chức năng tổn thương não và sẽ còn cơ hội trở về với gia đình...
Theo Bệnh viện Nhi Đồng thành phố









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu