Đông y Lan Chi “chia lửa” cùng Bắc Giang

Những ngày qua, Bắc Giang bước vào một cuộc chiến đúng nghĩa với đại dịch COVID-19, với 3 ổ dịch lớn. Hàng ngày số ca mắc mới không ngừng tăng, khiến cho công tác dập dịch cam go hơn bao giờ hết. Dù thế, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cộng thêm sự “chia lửa” hỗ trợ đắc lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tiếp thêm sức mạnh cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch.
01/06/2021 05:40

Người dân Bắc Giang đang trải qua nhiều cảm xúc thật khó quên. Những cuộc họp khẩn xuyên đêm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, F0 tăng lên và liên tục các bản tin khẩn cấp tìm F1, F2...; bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm dịch mọc lên mỗi lúc nhiều thêm. Rồi những quyết định cách ly y tế, giãn cách xã hội, thông báo của các cấp chính quyền được truyền phát trên các phương tiện thông tin, loa phóng thanh và mạng xã hội với tần suất dày đặc trong ngày.

Tính đến sáng ngày 31/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với tổng số 2252 trường hợp dương tính.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 212 thôn, tổ dân phố (tăng 06 thôn, tổ, dân phố); cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên. cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là khu vực có nguy cơ cao như ở các thôn: Núi Hiểu, Tam Tầng, Trung Đồng (huyện Việt Yên). Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng

z2525162805961_9274d8c0e02e36d282b2419578fb802e

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên tiếp nhận và gửi thư cảm ơn sự ủng hộ của Công ty Đông y Lan Chi

z2525162853921_74f43da8397f1612eb4500b1045fbf4c

Trước những khó khăn của quê nhà, chị Đậu Thị Trinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Lan Chị (Đông y Lan Chi) đã không quản ngại khó khăn về quy định di chuyển, quy định giãn cách xã hội và về đăng ký giấy thông hành..."Dưới cái nắng như đổ lửa, hơn ai hết chị cảm nhận được đỗi khó khăn vất vả của các cán bộ tham gia "đánh giặc COVID-19". Ngày 31/5 đoàn xe hàng hóa vật phẩm, cùng với  tập thể cán bộ Đông y Lan Chi tiến về tâm dịch, để tiếp lửa, góp một phần sức lực, giúp cho các "chiến sĩ" là Y bác sĩ, người bệnh, F1,2 trong tâm dich có được sức khỏe tốt nhất để chiến thắng giặc COVID để Bắc Giang sớm trở lại với "ước muốn bình thường", được đi lại tự do, được đi mua sắm, được đi chợ, được sum vầy gia đình bạn bè ....Và đặc biệt là các cán bộ Y bác sĩ, công an...được trở về với gia đình sau ngày dài làm việc, để cho những tiếng khóc trẻ thơ, những giọt nước mắt không còn lăn trên những đôi má em bé với câu hỏi gây thơ khiến ai ai cũng thấy nhói tim "Sao mẹ không về với con?". 

Hơn ai hết, chị Trinh luôn mong muốn đem những sản phẩm của Đông y Lan Chi, góp phần sức lực vào công cuộc chống dịch bệnh, và giúp cho những con người đang sống và chiến đấu trong tâm dịch Bắc Giang có sức đề kháng tốt nhất với sản phẩm Tinh dầu xịt kháng khuẩn, và bồi bổ sức khỏe bằng sản phẩm Cần tây - Hồng sâm, giúp cho bộ giáp miễn dịch của các cán bộ chống dịch trở nên mạnh hơn, tốt hơn để ngày chiến thắng giặc COVID-19 sớm đến với Bắc Giang thân yêu.

Hình ảnh đoàn cán bộ Đông y Lan Chi đến trụ sở Uỷ ban MTTQ huyện Việt Yên trao quà ủng hộ.

z2525162812545_7470a6093bf71ed8c5fe950b271fb67c
z2525162810160_1484c3fc2f44f905162ef47a774e6a77
z2525162813062_e552b6a9f23ea8d3d2e4c4b126dd884d
z2525162816551_70817f8107c17c15c9fd57ee44ef0ac2
z2525162818426_babdb338a0f7c872b73740d8417170c9

 

 

 Trần Hoa

comment Bình luận

largeer