Hà Giang: 11 người tử vong và bị thương trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng
UBND tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức của tỉnh và huyện Bắc Mê tiếp tục huy động các lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích, tổ chức cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người tử vong.
Đồng thời, khẩn trương tiến hành rà soát khu vực xảy ra sạt lở, có phương án bảo vệ, cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm có thể xảy ra; Không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe khách 15 chỗ biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng. Khi chiếc xe chạy đến khu vực trên thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá sạt lở xuống vùi lấp xe. Thời điểm này trên xe có nhiều hành khách, trong đó có cả trẻ em.
Vụ sạt lở đã vùi lấp một xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS: 29E-024.89, loại xe Ford Transit của HTX Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm. Theo thông tin từ chủ xe, trên xe chở 16 người.

Các lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu (Ảnh: Bộ Công an)
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang và huy động các lực lượng chức năng thuộc CATP và các Sở, ngành có liên quan tiến hành đào bới, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp.
Theo Bộ Công an, một số người dân đi xe máy có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn m3.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang, tại vị trí Km10+950 đã bị lấp toàn bộ mặt đường, chiều dài khoảng 150m, chiều cao khoảng 15m, chiều rộng khoảng 20m, ước tính 50.000m3.
Tại vị trí này vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đang khắc phục tại tuyến.
Đến 12h40 ngày 13/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách tại huyện Bắc Mê.
Đến thời điểm hiện tại đã xác định được danh tính 2 người chết trong vụ tai nạn gồm: L.H.C (6 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), Ma Thị Hiến (79 tuổi, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).
Hiện còn 8 người thiệt mạng chưa xác định được danh tính.
Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn.
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Theo Báo Chính phủ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm