Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 6 tuổi bị công nông cán nát tay

Bé trai 6 tuổi tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị công nông cán nát tay. Để giữ lại cánh tay cho bé, gia đình đã phải chạy vạy tứ phương, cầu xin bạn đọc giúp đỡ.
09/12/2020 10:18

Trên giường bệnh bệnh của khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cậu bé 6 tuổi Khúc Hoàng Việt (quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nằm thiêm thiếp.

Trên thái dương Việt là một vết loét lớn vẫn đang rỉ máu, cánh tay trái dập nát vừa mới phẫu thuật lần 2 được băng kín. Những ngày qua các Y, Bác sĩ tìm mọi cách để có thể bảo tồn được cánh tay cho em.

Dường như cú ngã xuống đường, rồi bị công nông chèn qua tay, đã để lại nỗi ám ảnh ghê gớm trong tâm trí cậu bé 6 tuổi này. Đã hơn 3 tuần sau vụ tai nạn, nhưng gương em vẫn chưa hết hoảng loạn, 2 mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng Việt lại giật mình khóc thét lên gọi mẹ trong cơn mê sảng "mẹ ơi cứu con, con đau lắm!…", rồi em huơ huơ cách tay lành lặn còn lại như cầu cứu.

tai nan

Trên đường từ trường về nhà cậu bé lớp 1 này gặp tai nạn, khiến cánh tay trái bị công nông chèn dập nát.

Không rời giường bệnh con trai nửa bước, mỗi khi con kêu cứu là chị Đỗ Thị Huyên, (mẹ bé Việt) lại cuống lên, nhưng chị cũng không biết phải làm thế nào để con bớt đi đau đớn. Nước mắt lưng tròng, người mẹ này chỉ còn biết nắm lấy tay con, ghé sát tai con trai thì thầm "mẹ đây, con trai cố lên…".

Ngước lên đôi mắt đỏ hoe, chị Huyên nghẹn ngào kể: Hôm ấy là ngày 19/11, trên đường đón con từ trường về nhà, thì chị Huyên va quyệt với xe máy của một chị cùng xã trên đường đi chạy thận nhân tạo. Cú va chạm khiến 2 mẹ con chị Huyên ngã xuống đường, đúng lúc đó có chiếc công nông đi qua, không phanh kịp. Cánh tay trái của cậu bé 6 tuổi nằm hoàn toàn dưới bánh công nông nên bị dập nát.

"Nhìn thấy bánh công nông  chèn lên cánh tay thằng bé, em chỉ còn biết nhắm mắt hét lên, mở mắt ra nhìn thấy con máu me đầy người em cũng ngất xỉu luôn. Lúc đó mọi người xúm vào đưa cả 2 mẹ con vào viện…", chị Huyên đau xót nhớ lại.

Do tình trạng của Việt quá nặng, nên sau khi sơ cứu mọi người đưa thẳng cậu bé lên bệnh viện Việt Đức. 2 ca phẫu thuật khẩn cấp liên tiếp được thực hiện để hy vọng giữ lại được cánh tay trái cho cậu bé 6 tuổi. Vì phải sử dụng nhiều vật liệu bậc cao cho ca phẫu thuật, nên chỉ vào hơn 2 tuần nằm viện chi phí chữa trị cho Việt đã lên đến hơn 100 triệu đồng, chưa kể khoản phí bảo hiểm y tế (BHYT ) thanh toán.

Chị Huyên cho biết thêm, người chạy thận nhân tạo đi xe máy và người lái công nông đều nghèo khó, nên sau vụ tai nạn họ cũng chỉ mới đến gia đình thăm hỏi và động viên Việt, mà chưa hỗ trợ gì. Trong khi công việc của anh chị không ổn định, chị Huyên lại phải theo con lên viện nên mất đi thu nhập.

Bà nội của Việt năm nay 70 tuổi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vào tháng 6 năm 2020. Cháu bất ngờ gặp nạn, mọi nguồn lực phải dồn vào tập trung cứu cháu nên bà buộc phải chữa trị cầm chừng.

Để con trai được ở bệnh viện chạy chữa đến thời điểm này, chị Huyên phải vay mượn khắp nơi. Sắp tới Việt phải tiếp tục phẫu thuật với chi phí vô cùng tốn kém, đôi vợ chồng nghèo khó này chưa biết phải xoay xở ra sao?.

tai nan 1

Mong các nhà hảo tâm hãy cứu lấy cách tay cậu bé 6 tuổi này!.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Cháu Việt nhập viện trong tình trạng cánh tay trái dập nát, đứt động mạch, tĩnh mạch cánh tay, lóc da rất nặng sau tai nạn giao thông. Cháu đã được phẫu thuật khẩn cấp 2 lần, cuối tuần này dự kiến sẽ phẫu thuật tiếp lần thứ 3, tiên lượng sẽ phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa.

"Đây là phương pháp phẫu thuật bậc cao, sử dụng nhiều vật liệu bậc cao, nên gia đình phải đồng chi trả ngoài BHYT số tiền rất lớn. Được biết hoàn cảnh gia đình cháu Việt khó khăn, bà nội cũng đang chữa trị ung thư. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho cháu…", bác sĩ Sơn nói.

Việt rùng mình rồi khóc thét lên một cách vô cùng đau đớn, dịch vàng lại chảy thấm đẫm băng gạc nơi cánh tay trái cậu bé lớp 1. Việt mới chỉ 6 tuổi, em còn cả cuộc đời ở phía trước, mong mọi người hãy cứu em, hãy cứu lấy cánh tay em.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đỗ Thị Huyên

Địa chỉ: Thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0915290707

Hiện bé Việt đang điều trị tại khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Dân trí

comment Bình luận

largeer