"Mưa đỏ" – Khúc tráng ca bi hùng về Thành cổ Quảng Trị vang lên giữa lòng Hà Nội

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Điện ảnh Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) thực hiện bộ phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”.
24/07/2025 06:36

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã có buổi ra mắt giới thiệu phim tại Hà Nội. "Mưa đỏ", do Hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, là tác phẩm hiếm hoi khai thác trực diện một trong những trận đánh khốc liệt và giàu ý nghĩa nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: Trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim không chỉ khắc họa khói lửa chiến tranh, mà còn phơi bày vẻ đẹp bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình đồng đội, tình yêu quê hương.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà là lời tưởng niệm gửi tới hàng ngàn liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại bên dòng Thạch Hãn. Đó là những người lính tuổi mười tám, đôi mươi, đã viết nên bản sử thi bằng chính máu thịt của mình”.

Tại buổi ra mắt phim, có những ánh mắt đỏ hoe, những cái gật đầu chậm rãi của các cựu chiến binh khi xem lại những hình ảnh quen thuộc mà đau đáu: đồng đội ngã xuống, lá thư viết vội, và lời hẹn “sau chiến tranh mình cưới nhau nhé” chưa kịp thành hiện thực. Các nhân chứng lịch sử như Đại tá Đào Văn Phê, Thiếu tá Trần Trọng Can đã xúc động chia sẻ về trận đánh năm xưa, như một lời chứng sống cho thế hệ hôm nay.

a57adbae-0949-4fde-8a94-69f2ec7c6f42

Với một đội ngũ sản xuất đầy nhiệt huyết và dàn diễn viên tài năng, "Mưa đỏ" không chỉ tái hiện những cảnh chiến đấu ác liệt mà còn lột tả được tinh thần kiên cường của quân dân Quảng Trị.

Tại sự kiện giới thiệu, đoàn làm phim cũng đã có phần chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay tại Quảng Trị – một vùng đất không chỉ nổi tiếng với những trận đánh oanh liệt mà còn là nơi thử thách sức bền của toàn bộ ê-kíp làm phim. Các cảnh quay chiến trường, được tái hiện một cách công phu và chân thực, là minh chứng cho sự cố gắng và tâm huyết của đoàn làm phim.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đánh giá cao nỗ lực của đoàn làm phim và khẳng định Mưa đỏ sẽ là điểm sáng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đại diện Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, toàn bộ bối cảnh Thành cổ được dựng trong 10 tuần, nhiều vũ khí thật được sử dụng để tăng tính chân thực.

Nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản "Mưa đỏ", chia sẻ về lý do viết tác phẩm này: "Phim ảnh không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị, nhưng nó là một lát cắt quan trọng trong lịch sử mà dân tộc đã trải qua. Tôi viết "Mưa đỏ" vì một người em tôi, người có anh trai là liệt sĩ trong trận Thành Cổ, đã động viên tôi viết kịch bản để gửi tới con trai của anh ấy. Kịch bản này là một món quà tri ân các liệt sĩ, đặc biệt là những người đã hy sinh tại Thành Cổ Quảng Trị".

“Mưa đỏ” được đầu tư công phu với hàng chục bối cảnh tái dựng Thành cổ, sông Thạch Hãn, hầm hào, kho đạn… Các cảnh chiến đấu sử dụng nhiều thiết bị, khí tài thật của quân đội để đảm bảo sự chân thực. Diễn viên chính phần lớn là lính nghĩa vụ được huấn luyện bài bản, tạo nên phong thái tự nhiên, chân thật trên màn ảnh.

Hơn cả một tác phẩm nghệ thuật, “Mưa đỏ” là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và tự do – những điều đã được đánh đổi bằng xương máu. Trận Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của ý chí quật cường, nơi hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong điều kiện thiếu thốn, hiểm nguy để giữ từng tấc đất quê hương.

Không chỉ tôn vinh lịch sử, phim còn gửi gắm thông điệp thời đại: "Lòng yêu nước không có giới hạn tuổi tác. Mỗi thế hệ đều có cách để phụng sự Tổ quốc".

Thanh Tùng 

comment Bình luận