Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Thanh Hóa: Cứu sống mẹ con sản phụ hiếm muộn khỏi "tử thần" trong gang tấc

Mới đây, một sản phụ hiếm muộn ở Thanh Hóa đã may mắn được cứu sống cùng con trai sau ca cấp cứu ngoạn mục. Nhờ quy trình “báo động đỏ” và sự phối hợp liên viện, đội ngũ y bác sĩ xứ Thanh đã giành giật sự sống cho cả hai mẹ con trong gang tấc.

Cơn nguy kịch bất ngờ

Chị Bùi Thị T., 29 tuổi, trú tại xã Thọ Phú (Thanh Hóa), mang thai lần đầu sau nhiều năm hiếm muộn và thụ tinh trong ống nghiệm. Khi thai kỳ bước sang tuần thứ 34, chị nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn.

Sau khi được theo dõi tại Trung tâm Cấp cứu và chuyển lên khoa Thần kinh – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị bất ngờ rơi vào cơn sản giật toàn thân, chuyển từ tiền sản giật sang giai đoạn nguy hiểm nhất trong sản khoa. Nguy cơ tử vong cho cả mẹ lẫn thai nhi cận kề.

Hình ảnh chụp MRI sọ não của bệnh nhân Bùi Thị T.

Hình ảnh chụp MRI sọ não của bệnh nhân Bùi Thị T

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”. Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia từ Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng các khoa trọng yếu như Hồi sức tích cực – Chống độc, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức.

Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên, điển hình của hội chứng PRES – biến chứng nguy hiểm do huyết áp tăng nặng. Các bác sĩ lập tức kiểm soát huyết áp bằng thuốc tĩnh mạch, đồng thời siêu âm thai nhi tại giường để đánh giá tình trạng tim thai.

Trước diễn biến phức tạp, ê-kíp thống nhất mổ lấy thai khẩn cấp để cứu mẹ con sản phụ. Ca mổ do khoa Ngoại tổng hợp 1 phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản và ê-kíp Gây mê hồi sức thực hiện.

Trong phòng mổ, từng phút trôi qua đều là thử thách. Cuối cùng, một bé trai cất tiếng khóc chào đời, không cần thở máy, chỉ hỗ trợ hô hấp nhẹ. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi chăm sóc đặc biệt. Người mẹ sau mổ tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, các chỉ số dần ổn định.

Phép màu từ tình người và y đức

Nhờ sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, sau vài ngày điều trị, chị T. đã hồi phục, tỉnh táo, có thể trò chuyện bình thường và đủ điều kiện xuất viện. Bé trai cũng phát triển ổn định, khỏe mạnh.

Ca cấp cứu thành công không chỉ cứu sống mẹ con sản phụ hiếm muộn mà còn khẳng định hiệu quả của quy trình “báo động đỏ”, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng và trình độ chuyên môn cao của các y bác sĩ tỉnh Thanh Hóa.

Sản phụ cùng con trai được cứu sống sau ca cấp cứu ngoạn mục

Sản phụ cùng con trai được cứu sống sau ca cấp cứu ngoạn mục

Niềm vui vỡ òa khi cả mẹ và con đều được cứu sống. Với chị T., đây không chỉ là một ca vượt cạn thành công mà còn là “phép màu” sau nhiều năm mong con trong vô vọng. Từ cửa tử trở về, chị ôm trọn con trai bé bỏng trong vòng tay, nước mắt rơi xen lẫn nụ cười hạnh phúc.

Với đội ngũ y bác sĩ, đó là giây phút ý nghĩa nhất, được nhìn thấy sự sống hồi sinh, được chứng kiến khoảnh khắc một gia đình trọn vẹn niềm vui. Ca bệnh một lần nữa khẳng định, phía sau những ca trực thâu đêm, những quyết định sinh tử trong tích tắc là trái tim đầy nhân ái và khát vọng giữ gìn sự sống cho người bệnh.

Thành công của ca bệnh không chỉ mang lại sự sống cho hai mẹ con mà còn minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của các thầy thuốc, đồng thời khẳng định sức mạnh hợp tác liên chuyên khoa, liên bệnh viện – yếu tố then chốt làm nên những kỳ tích trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân nguy kịch tại Thanh Hóa.

Mạnh Linh