Thanh Hóa: Dòng người “đội nắng” viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Nắng tháng 7 như đổ lửa trên dải đất miền trung, tuy nhiên dòng người từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng từ sáng sớm để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.
27/07/2023 16:22
Sáng ngày 27/7, mặc dù thời tiết khá nắng nóng, tuy nhiên nhiều đoàn thể, người dân đã tập trung đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Sáng ngày 27/7, mặc dù thời tiết khá nắng nóng, tuy nhiên nhiều đoàn thể, người dân đã tập trung đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đa phần họ là thân nhân các liệt sĩ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đến đây dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính.

Đa phần họ là thân nhân các liệt sĩ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đến đây dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính.

Người dân thắp hương cho từng phần mộ, nghiêng mình tưởng nhớ công ơn trước anh linh của các các anh hùng liệt sĩ.

Người dân thắp hương cho từng phần mộ, nghiêng mình tưởng nhớ công ơn trước anh linh của các các anh hùng liệt sĩ.

Nhiều đoàn khách thuộc các cơ quan, đơn vị các địa phương trong nước cũng đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng để dâng hương tri ân các liệt sĩ dịp 27/7.

Nhiều đoàn khách thuộc các cơ quan, đơn vị các địa phương trong nước cũng đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng để dâng hương tri ân các liệt sĩ dịp 27/7.

Học sinh mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa đến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Học sinh mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa đến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Ông Lê Duy Thi (trú tại phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) nghẹn ngào, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 27/7 ông sẽ tới nghĩa trang Hàm Rồng để thắp hương cho các đồng đội đã ngã xuống.

Ông Lê Duy Thi (trú tại phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) nghẹn ngào, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 27/7 ông sẽ tới nghĩa trang Hàm Rồng để thắp hương cho các đồng đội đã ngã xuống.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đã vọng lên tiếng nấc nghẹn ngào, quện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đã vọng lên tiếng nấc nghẹn ngào, quện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Đứng trước ngôi mộ chồng, bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) xúc động, tôi có mặt từ sáng sớm để thắp cho chồng nén hương. Đồng thời tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của tổ quốc.

Đứng trước ngôi mộ chồng, bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) xúc động, tôi có mặt từ sáng sớm để thắp cho chồng nén hương. Đồng thời tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, vì sự bình yên của Tổ quốc.

Được biết, tại nghĩa trang Hàm Rồng có gần 2.000 mộ liệt sĩ. Đây là một trong những nghĩa trang lớn của tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng có gần 2.000 mộ liệt sĩ. Đây là một trong những nghĩa trang lớn của tỉnh Thanh Hóa.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, tỉnh Thanh Hóa có 55.932 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; 43.751 thương binh, 15.959 bệnh binh; 4.630 mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 1.636 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; có 19.183 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học…

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, tỉnh Thanh Hóa có 55.932 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; 43.751 thương binh, 15.959 bệnh binh; 4.630 mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 1.636 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; có 19.183 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học…

Máu đào và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ trên cả nước nói chung và Anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Mọi công dân trên đất nước Việt Nam sẽ đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó.

Máu đào và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ trên cả nước nói chung và Anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Mọi công dân trên đất nước Việt Nam sẽ đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó.

Mạnh Linh

comment Bình luận

largeer