Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hy vọng cho vô sinh nam: Những cái kết kỳ diệu sau nhiều năm hiếm muộn

Từ những cặp vợ chồng hiếm muộn suốt hơn 10-30 năm, nhiều lần IVF thất bại, đến các gia đình tuổi U50, U60 từng nghĩ đã hết cơ hội làm cha mẹ… những câu chuyện xúc động tại sự kiện “Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam” đã chạm tới trái tim nhiều người.

Thông tin được chia sẻ tại sự kiện: “Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam” vừa diễn ra tuần qua tại Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và nam học Đức Phúc (Bệnh viện Đức Phúc). 

Nhiều câu chuyện xúc động về hành trình tìm con của các gia đình vô sinh hiếm muộn được chia sẻ, lấy đi nhiều nước mắt xúc động của những người tham gia
Nhiều câu chuyện xúc động về hành trình tìm con của các gia đình vô sinh hiếm muộn được chia sẻ, lấy đi nhiều nước mắt xúc động của những người tham gia

Tại chương trình, 11 gia đình từng trải qua hành trình vô sinh hiếm muộn kéo dài nhiều năm đã mang đến những câu chuyện vô cùng xúc động. Mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau, từ những cặp vợ chồng trẻ đối diện với áp lực kinh tế cho đến những cặp đôi ở độ tuổi U50, U60 tưởng chừng đã khép lại hy vọng. Điểm chung duy nhất giữa họ là khát khao làm cha, làm mẹ và sự kiên trì không bỏ cuộc.

nghi-luc-mat-mat
Các gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện

Chuyện của những con người đi qua thăng trầm, mất mát

Gia đình chị Lê Thị Hiền và anh Vũ Khắc Giang (Hải Dương) là một trong những trường hợp khiến nhiều người xúc động khi kể lại hành trình 12 năm hiếm muộn. Anh chị đều là giáo viên, 12 năm mong con phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã: chồng không có tinh trùng, vợ bị u nang buồng trứng. Trải qua 12 năm kinh tế khó khăn, áp lực từ mọi phía, họ từng thăm khám nhiều nơi nhưng không thể quyết định điều trị vì điều kiện kinh tế hạn chế.

Tháng 4/2024, cơ duyên dẫn họ đến Bệnh viện Đức Phúc. Với sự hỗ trợ sát sao từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị mà chị Hiền đã thành công ngay trong lần đầu chuyển phôi chỉ sau 2 tháng điềdu trị. Dù thai kỳ đầy biến cố với chỉ định khâu vòng cổ tử cung và chứng tiểu đường thai kỳ, ngày 9/4/2025, hai thiên thần nhỏ Vũ Ngọc Hân và Vũ Ngọc Ánh đã chào đời trong sự vỡ òa của gia đình.

2 thiên thần đáng yêu của vợ chồng chị Hiền - anh Giang
2 thiên thần đáng yêu của vợ chồng chị Hiền - anh Giang

Một câu chuyện khác đồng cảnh ngập tràn thử thách và nhận được nhiều sự quan tâm là gia đình chị Kiều Thị Yến và anh Nguyễn Văn Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Nuôi mẹ già 70 tuổi bằng công việc lao động tự do, anh chị từng gánh chịu nỗi đau mất đi người con đầu lòng sinh năm 2017 do xuất huyết não. Biến cố tiếp tục ập đến khi anh Sơn bị tai nạn gãy cả chân và tay. Ở tuổi 43, chỉ số dự trữ buồng trứng suy giảm nghiêm trọng, cơ hội tưởng chừng bằng không. Gia đình vẫn quyết tâm vay mượn để thực hiện IVF và đặt trọn niềm tin vào Đức Phúc. Ngày 12/10/2024, bé Nguyễn Hải Đường (bé Gạo) cất tiếng khóc chào đời, khép lại những chuỗi ngày u tối của gia đình.

Kỳ tích y khoa: 17 năm mong mỏi và 10 lần IVF thất bại

Đặc biệt, câu chuyện của vợ chồng chị Trịnh Thị Lý và anh Phạm Khắc Dũng (Hà Nội) gây xúc động mạnh, là một minh chứng cho sự kiên cường tột cùng, khi hành trình tìm con kéo dài 17 năm với 10 lần IVF thất bại tại nhiều bệnh viện khác nhau. Đến lần chuyển phôi thứ 11 tại Đức Phúc, phép màu đã xuất hiện. Chị Lý đậu thai và sinh bé Phạm Châu Tuệ San (Sunny) vào ngày 18/4/2025.

gia-dinh-chi-ly

Phép màu đã đến với gia đình chị Lý khi đón em bé Sunny

Một trường hợp đặc biệt khác là gia đình chị Mông Thị Phương và anh Giáp Việt Anh (Bắc Giang). Với 12 năm hiếm muộn, AMH thấp, mang gen Thalassemia, lạc nội mạc tử cung và ứ dịch vòi trứng, chị Phương từng thất bại 6 lần IVF trước đó. Khi lựa chọn gửi gắm niềm tin tại Đức Phúc, chỉ sau 1 tháng điều trị dưới sự đồng hành của bác sĩ, chị đã mang song thai thành công và đón hai bé trai khỏe mạnh Giáp Thanh Liêm - Giáp Minh Hiếu vào ngày 25/6/2025.

gia-dinh-chi-phuon
Hành trình của vợ chồng chị Phương đã khép lại với 2 thiên thần đáng yêu

Thắp sáng hy vọng ở tuổi “xế chiều”

Sự kiện cũng ghi nhận những trường hợp lớn tuổi nhưng vẫn thành công nhờ can thiệp đúng phác đồ. Nhiều gia đình ở độ tuổi U50, U60, từng nghĩ cơ hội làm cha mẹ đã khép lại, nay tiếp tục mang thai khỏe mạnh hoặc đã đón con sau thời gian dài điều trị. Các trường hợp này cho thấy sự phát triển của y học hỗ trợ sinh sản đang mở rộng cơ hội cho nhiều nhóm bệnh nhân khó, trong đó có vô sinh nam, suy buồng trứng nặng…

Đơn cử, gia đình chị Nguyễn Thị Hiên - anh Nguyễn Văn Quyên (Hải Dương) với 35 năm điều trị vô sinh hiếm muộn. Người vợ làm việc trong môi trường da giày độc hại, AMH chỉ còn 0.01 và chồng có tỷ lệ tinh trùng dị dạng tới 95%. Cuối năm 2024, sau quá trình điều trị với phác đồ cá thể hóa, chỉ sau gần 2 tháng tại Đức Phúc, vợ chồng chị đã đón tin vui sau 35 năm chờ đợi. Ngày 5/7/2025, anh chị đã chính thức đón cặp song sinh Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Tâm chào đời bình an, khỏe mạnh.

Tiếp đến là gia đình chị Nguyễn Thị Hà - anh Cao Như Núi (Nghệ An). Chịu nỗi đau mất người con trai vào năm 2023, anh chị quyết định tìm lại tiếng cười trẻ thơ khi tuổi đã cao. Với chẩn đoán chồng tinh trùng dị dạng 100%, sau quá trình sàng lọc phôi kỹ lưỡng và 13 tuần lưu trú theo dõi nghiêm ngặt tại bệnh viện, bé Cao Minh Đức đã chào đời ngày 25/9/2025.

Gia đình chị Phạm Thị Lanh - anh Nguyễn Duy Hoàng (Hải Phòng) cũng là một trường hợp đặc biệt khi mất con trai do tai nạn năm 2014. Sau 10 năm vượt qua rào cản tâm lý, anh chị quyết định thực hiện IVF ở tuổi xế chiều. Dù bị một bệnh viện địa phương từ chối do không còn trứng, Đức Phúc đã tiếp nhận và áp dụng tổ hợp công nghệ cao (Chip Zymot, Timelapse, trẻ hóa buồng tử cung). Vượt qua 2 lần dọa sảy, ngày 29/8/2025, bé Nguyễn Gia Hưng đã chào đời bình an.

Gia đình chị Hoàng Thị Hương Thơm - anh Phùng Thế Chí (Hà Nội) cũng từng thất bại 1 lần IUI và 2 lần IVF từ hơn 10 năm trước, anh chị quyết định thử lại "vận may" nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại. Hạnh phúc đã mỉm cười khi bé Phùng Đức Anh chào đời ngày 19/2/2025.

Bên cạnh những gia đình đã đón con yêu, sự kiện còn có sự góp mặt của các mẹ bầu IVF đang trong giai đoạn thai kỳ hạnh phúc như vợ chồng chị Bùi Thị Thoan - anh Vũ Thọ Trà (Hải Phòng). Với 20 năm mong con, ở độ tuổi U50, với AMH 0,0, polyp tử cung, trải qua 5 lần IVF cùng nhiều ca phẫu thuật phức tạp, anh chị đã chuyển phôi thành công tại Đức Phúc vào tháng 4 vừa qua.

Chị Thế Thị Mão 1976 - anh Đỗ Hữu Chức 1968 (Hà Nội) với 2 thập kỷ tìm con, vô số lần điều trị và khó khăn về tuổi tác, với tình trạng phức tạp khi chồng tinh trùng yếu, dị dạng nhiều, vợ AMH thấp 0,07. Ở độ tuổi U60 anh chị đang hạnh phúc bước sang tuần thai thứ 18.

chi-hoe-anh-duc-u60

Chị Võ Thị Hòe 1971 - anh Trần Văn Đức 1971 (Nghệ An), ở độ tuổi U60, sau nhiều biến cố và vô vàn lần điều trị không thành công với tình trạng suy buồng trứng, AMH 0,01 thì hôm nay gia đình đã đón nhận sự hiện diện của một mầm sống khỏe mạnh ở tuần thai thứ 19.

Lời nhắn nhủ từ những người đi qua giông bão

Tại sự kiện, 11 câu chuyện về hành trình tìm con đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Những chia sẻ chân thật, mộc mạc nhưng chất chứa nỗi lòng của các ông bố, bà mẹ đã chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt.

vo-sinh-hiem-muon
Những câu chuyện tìm con xúc động lấy đi nước mắt của biết bao người

Đối với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, hành trình tìm con chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là những ngày tháng đếm từng vạch nến, là áp lực từ họ hàng, làng xóm, là nỗi đau thắt lòng sau mỗi lần nhận kết quả Beta âm tính, và là những kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần. Thế nhưng, câu chuyện từ 11 gia đình tại Đức Phúc chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: "Bão giông nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau, không từ bỏ niềm tin, quả ngọt nhất định sẽ đến."

Việc các gia đình quay trở lại chia sẻ tại chương trình không chỉ nhằm lan tỏa niềm vui mà còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực cho những cặp vợ chồng đang điều trị. Những câu chuyện thực tế từ người trong cuộc luôn là minh chứng sống động cho khả năng điều trị của y học hiện đại, đồng thời khơi dậy niềm tin cho các gia đình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Y học hiện đại ngày nay đã mở ra những cánh cửa kỳ diệu, biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, giúp những buồng trứng đã suy kiệt hay những cơ thể ở tuổi xế chiều vẫn có thể đón nhận thiên chức làm cha, làm mẹ. Những em bé cất tiếng khóc chào đời chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho lòng kiên cường, cho tình yêu thương và sự nhẫn nại của những người làm cha, làm mẹ.

Hiện thực hóa ước mơ làm mẹ với những suất hỗ trợ IVF miễn phí

Bên cạnh những câu chuyện xúc động lấy đi nước mắt, sự kiện còn ghi dấu với hoạt động trao tặng các suất hỗ trợ IVF dành cho các gia đình hiếm muộn. 

Thấu hiểu chi phí điều trị luôn là gánh nặng lớn nhất đối với các gia đình hiếm muộn, đặc biệt là những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Bệnh viện Đức Phúc thường xuyên triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các gia đình trên hành trình tìm con. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã tìm ra và trao tặng 7 suất hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình may mắn, bao gồm 1 suất IVF cao cấp 134 triệu miễn phí thuộc về gia đình chị Trần Thị Xuyến - Anh Nguyễn Minh Tân; 2 suất IVF 64 triệu miễn phí thuộc về gia đình chị Trương Thị Bảy - Anh Trần Văn Khỏe, chị Vũ Thị Bích Ngọc - Anh Lê Anh Tuấn; 2 suất IVF cao cấp 134 triệu tài trợ 84 triệu còn 50 triệu thuộc về gia đình chị Trần Thị Hà - Anh Nguyễn Công Thành, chị Võ Thu Hiền - Anh Lưu Ngọc Thiện; 2 suất IVF 64 triệu tài trợ 54 triệu còn 10 triệu thuộc về gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Linh - Anh Bùi Văn Vinh, gia đình chị Vũ Thị Tú - Anh Tạ Quang Hưng.

7 suất hỗ trợ đã được trao tới tay 7 gia đình may mắn nhất
7 suất hỗ trợ đã được trao tới tay 7 gia đình may mắn nhất

Những suất hỗ trợ này được xem là nguồn động viên đáng kể đối với nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế trong quá trình điều trị hiếm muộn.

Đại diện bệnh viện cho biết: “Các suất tài trợ là một phần trong định hướng đồng hành lâu dài với cộng đồng hiếm muộn, giúp nhiều gia đình tiếp cận dễ dàng hơn với các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Song song với giá trị tài chính, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn khi mở ra cơ hội cho những trường hợp từng nhiều lần thất bại hoặc đang đứng trước rào cản lớn về tuổi tác và bệnh lý.”

Sự kiện “Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam” không chỉ là một hội thảo chuyên môn cập nhật kỹ thuật mới trong điều trị vô sinh nam, mà còn là nơi những câu chuyện đời thực được kể lại, những giọt nước mắt được sẻ chia và những hy vọng mới được thắp sáng.