Lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong mùa trăng yêu thương
Trung thu vốn là ngày đoàn viên, là dịp trẻ thơ nô nức rước đèn, phá cỗ, ngắm trăng. Nhưng với nhiều em nhỏ vùng biên giới, hải đảo, niềm vui ấy vẫn còn là điều xa xỉ. Chính vì vậy, chương trình “Trăng thu biên cương” được tổ chức thường niên nhằm mang đến cho các em niềm vui, sự sẻ chia, đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giàu tình thương, hết lòng vì nhân dân.
Năm 2025, chương trình được tổ chức tại hai điểm cầu đặc biệt: khu vực biên giới Tây Ninh và đảo Cô Tô (Quảng Ninh), với tổng giá trị quà tặng và học bổng gần 3 tỷ đồng. Mỗi điểm đến đều in đậm dấu ấn nghĩa tình, tinh thần vượt khó của những người lính và các nhà hảo tâm cùng chung tay vì trẻ em nghèo nơi phên dậu Tổ quốc.
Tại xã Hòa Hội và xã Châu Thành (Tây Ninh), vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, chương trình được tổ chức vào ngày 21-22/9/2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà cho 100 em nhỏ, trong đó có 50 em là con em người Campuchia sinh sống tại vùng biên; khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, trẻ em, đối tượng chính sách.
Đặc biệt, Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã ký kết tài trợ 10 suất học bổng “Hiếu học” trị giá 2 tỷ đồng, tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, chương trình còn tặng hàng trăm suất quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, xe đạp, cùng những đêm hội rực rỡ sắc màu với múa lân, ca nhạc, phá cỗ Trung thu – mang đến cho trẻ em nơi biên giới một Trung thu đủ đầy, ấm áp tình quân dân.
Nếu như Tây Ninh là nơi “trăng tri ân”, thì Cô Tô là nơi “trăng muộn” nhưng tròn đầy tình nghĩa. Sau ba lần hoãn vì bão lớn, ngày 10/10/2025, đoàn công tác vẫn vượt sóng gió để đến với đảo xa, tổ chức đêm hội “Trăng thu biên cương” cho hơn 340 học sinh và người dân.
Không chỉ mang niềm vui tuổi thơ, chương trình còn chú trọng chăm sóc sức khỏe học đường, khi Bệnh viện Quân y 354 tổ chức khám mắt và tặng thuốc miễn phí cho học sinh trên đảo. Đặc biệt, tổ chức Helping Vietnam Children công bố hỗ trợ chân giả đến năm 18 tuổi cho cháu Nguyễn Phan Bích Ngọc – con của một quân nhân tại đảo Cát Hải, với tổng trị giá 200 triệu đồng, giúp em vững bước trong hành trình tương lai.
Đêm hội Trung thu trên đảo còn có các tiết mục nghệ thuật, múa lân, ảo thuật và hàng trăm suất quà được trao tay, cùng học bổng “Tiếp bước tới tương lai” trị giá hơn 400 triệu đồng. Sân bóng đá cỏ nhân tạo và các dụng cụ thể thao mới được khánh thành, mở ra không gian rèn luyện thể chất lành mạnh cho các em nhỏ nơi đảo xa.
Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp cùng Báo Người Lao động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân và chính quyền hai địa phương Tây Ninh và Cô Tô, để sắc đỏ thiêng liêng của Tổ quốc tung bay nơi biên cương, hải đảo – biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Từ nghĩa cử đẹp đến sức mạnh cộng đồng
“Trăng thu biên cương” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là hành trình vun đắp sức khỏe thể chất – tinh thần cho trẻ em và cộng đồng ở những nơi còn nhiều gian khó. Các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, gắn kết các lực lượng quân - dân - doanh nghiệp trong công cuộc chăm lo cho thế hệ tương lai.
Qua bốn năm tổ chức (2021-2024), chương trình đã đến với hàng chục nghìn trẻ em từ miền núi Lai Châu, Điện Biên, Tây Nguyên đến hải đảo Lý Sơn, Thổ Chu, Cô Tô… với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Hình ảnh những người lính mặc áo xanh ôm những chiếc đèn ông sao, trao tận tay bánh Trung thu cho các em nhỏ đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân, của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” trong thời đại mới.
Tết Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, nhưng cũng là dịp để người lớn nhìn lại, trân trọng hơn những giá trị sẻ chia. Với “Trăng thu biên cương” năm 2025, hàng nghìn em nhỏ vùng biên, vùng đảo xa đã có thêm niềm vui, thêm động lực học tập, và trên hết là cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng, của những người lính mang trái tim nhân hậu.
Từ ánh trăng trên vùng biên cương, tình yêu thương lan tỏa về khắp mọi miền đất nước – nơi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh, gắn kết và đầy ắp yêu thương.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu