Vượt lên nghịch cảnh: Hành trình sống đầy nghị lực của người mẹ khuyết tật

Trong cuộc sống, có những số phận khiến ta cảm phục bởi nghị lực phi thường. Đó là những con người không đầu hàng nghịch cảnh, dù cơ thể không lành lặn, họ vẫn từng ngày bền bỉ viết tiếp hành trình sống đẹp, lan tỏa tình yêu thương và hy vọng. Câu chuyện về chị Lê Thị Hiên – một người phụ nữ khuyết tật đến từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc – là một minh chứng xúc động cho sức mạnh tinh thần vượt qua số phận.
28/06/2025 22:18

Sinh ra với đôi tay co rút vì yếu gân, cứng cơ và đôi chân yếu ớt, chị Hiên đã sớm nếm trải thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, sự khiếm khuyết về thể chất không thể dập tắt ước mơ sống độc lập, nuôi con và chăm sóc mẹ già bệnh tật của chị.

Gạt bỏ mặc cảm, chị rời quê lên Hà Nội, thuê một căn phòng trọ chưa đầy 15m² để bắt đầu cuộc mưu sinh. Công việc của chị đa phần là may vá, bán vé số, giúp việc, bất kể vất vả, miễn sao có tiền lo cho gia đình. Có ngày, thu nhập chỉ khoảng 50.000 – 70.000 đồng. Có đêm, chị phải thức trắng để kịp may xong đơn hàng. Nhưng tất cả nhọc nhằn đó chưa từng khiến chị chùn bước.

Một mình gánh vác gia đình nhỏ, chị Hiên nuôi con gái 5 tuổi bằng chính đồng tiền kiếm được từ đôi tay không lành lặn. Chiếc máy may cũ kỹ là bạn đồng hành, là phương tiện giúp chị lo từng bữa ăn, hộp sữa cho con. Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh ấy là một ý chí mạnh mẽ không gì khuất phục được.

DHD03436

Câu chuyện của chị Hiên đã được kể lại trong chương trình Trạm yêu thương phát sóng trên VTV1

Chị chia sẻ, điều hạnh phúc nhất chính là con gái – món quà quý giá và là nguồn động lực lớn lao để chị sống và vươn lên mỗi ngày. Bên cạnh đó, mẹ chị – bà Trần Thị Mai – cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn. Dù gia cảnh nghèo khó, bà luôn cố gắng hết sức để con gái được đi học, được học nghề. Chính từ sự động viên ấy, chị Hiên chưa từng bỏ cuộc.

Câu chuyện đời chị Hiên đã được kể lại trong chương trình Trạm yêu thương phát sóng trên VTV1. Trước ống kính, người phụ nữ nhỏ bé ấy kể lại hành trình bị kỳ thị khi còn nhỏ, những ngày vượt cạn đơn độc nơi đất khách, và cả những khoảnh khắc chạnh lòng vì không thể chăm sóc con như bao người mẹ khác. Thế nhưng, trong ánh mắt chị vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống.

Chương trình còn có sự xuất hiện bất ngờ của anh Khoa – người bạn thời thơ ấu từng âm thầm giúp đỡ chị trong những năm tháng khó khăn. Đó là minh chứng cho tình người luôn hiện diện quanh ta, tiếp thêm sức mạnh để những người yếu thế không cảm thấy cô đơn trên hành trình đời.

Trong tương lai, chị Hiên hy vọng công việc may vá của mình có thể ổn định hơn, giúp chị có thu nhập để lo cho mẹ và con. Đồng thời, chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, như một cách truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Món quà mà chương trình Trạm yêu thương trao tặng chị không chỉ là vật chất, mà còn là ngọn lửa thắp lên niềm tin và khẳng định rằng: mỗi người đều xứng đáng có một cơ hội sống tốt đẹp, dù họ khởi đầu ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Câu chuyện của chị Lê Thị Hiên là hồi chuông lay động cộng đồng về việc cần quan tâm, đồng hành và hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, việc tạo điều kiện để người khuyết tật được học nghề, làm việc, tự lực vươn lên chính là cách giúp họ sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giữa những bộn bề lo toan, những mảnh đời như chị Hiên là điểm sáng nhắc nhở chúng ta về giá trị của nghị lực, lòng nhân ái và tình thân – những điều tưởng như nhỏ bé nhưng có thể làm nên thay đổi lớn lao cho một cuộc đời.

Nguyễn Nghị

comment Bình luận