Xúc động bài thơ viếng liệt sĩ

Sáng ngày 23/7, cô Hà Thị Hoà Bình (Hà Nội) đã có phần đọc bài viếng tại Đài Liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch trong buổi tri ân liệt sĩ nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) với giọng nghẹn ngào vì xúc động.
24/07/2022 09:01

“Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ!

Chúng tôi đang đứng đây, trước tượng đài nghĩa trang liệt sĩ

Trời cao lồng lộng thanh bình, đất xanh màu bình dị

Các thế hệ kế tiếp lớn lên, chiến tranh không còn nữa

Chỉ còn những trang sách, những thước phim, những câu chuyện kể

Về một thời gian khổ nhưng rất oanh liệt đã qua

Đâu những xiềng gông máy chém Hoả Lò

Đâu những cực hình lao tù Côn Đảo

Những di tích bảo tàng, nghĩa trang hàng hàng bia mộ

Và trong mỗi gia đình liệt sĩ, tấm ảnh thờ mang nỗi nhớ khôn nguôi

Bao đau thương, chiến tranh còn nhức nhối trong tim

Nhắc nhở mỗi chúng ta luôn nhớ về quá khứ

Nhớ những tấm gương hy sinh vì đại nghĩa

Những người lính đầu đã bạc, hát mãi những bài ca còn xanh

Bài ca không quên, dáng đứng Việt Nam

Xanh mãi với thời gian tạc vào lịch sử

Quá khứ bốn ngàn năm thương nhớ

Từ linh thiêng thửa dựng nước Vua Hùng

Đến thời đại vẻ vang Hồ Chí Minh

Cả dân tộc vùng lên giành độc lập

Gian khổ hi sinh có thể nào kể xiết

Nhớ các anh chị xưa

Hoàng Văn Thụ hiên ngang ra pháp trường

Lê Hồng Phong bát cơm chan máu

Trần Phú căn dặn đời sau hãy bền gan chiến đấu

Võ Thị Sáu hiên ngang trước họng súng quân thù

Nguyễn Văn Trỗi, phút giây thiêng anh gọi Bác 3 lần

Vang vọng lời hô Nguyễn Viết Xuân:

“Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”

Rắn ròi Lê Đình Chinh, quên mình bao dũng sĩ

Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ

Bừng bừng khí thế, xé dọc Trường Sơn đi cứu nước

Người trước ngã, người sau lên

Mắt rực lửa phất cờ đại nghĩa

Trái tim đỏ thắm nhuần chân lý:

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Đất nước bốn ngàn năm, có thời đại Bác Hồ

Thời đại non sông vẹn toàn thống nhất

Mà trong đó ơn nghĩa đã sau dày trong đất

Đạo nghĩa nhân văn thành ánh sáng và khí trời

Như âm dương sinh thành muôn vật

Đức hy sinh ngời ngợi tấm gương soi

Kính thư hương hồn các anh hùng liệt sĩ

Chúng tôi đang đứng đây, trước Tượng đài liệt sĩ

Trời cao lồng lộng, đong đầy nỗi nhớ

Đất bình dị, sây dầy ân nghĩa

Tụ về đây, hỡi hương hồn các chị, các anh

Những gương trung liệt sĩ hy sinh, ngàn năm sáng mãi

Quá khứ vẻ vang đưa nước nhà sang trang sử mới

Độc lập tự do thống nhất vẹn toàn

Chúng tôi cắm nhành hoa sen

Vun cho hoa đời kết trái

Chúng tôi thắp nén hương thơm

Thắp lên cho tim ngọn lửa

Sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn

Cho đời làm điểm tựa

Các chị, các anh không còn nữa

Nhưng linh hồn sống mãi với non sông

Chúng tôi nguyện giúp sức chung lưng

Nghĩa khí các thế hệ cha anh xin tiếp nối

Tài chí, lương tâm nguyện dốc lòng

Góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh

Xã hội công bằng dân chủ văn minh

Và giáo dục các thế hệ mai sau

Noi gương sáng cha ông

Cho non nước trường xuân

Sáng vai cùng thế giới

Tác dạ tâm thành, cầu mong các chị, các anh thấu tỏ…”.

Khi đang đọc giữa chừng, cô với hai hàng nước mắt trực rơi, dưới khán đài cũng rất nhiều người lớp trẻ đang lau vội dòng nước mắt. Lời của cô nhưng một phần nhắn nhủ cho các thế hệ sau không được quên lịch sử hào hùng của dân tộc và sống xứng đáng với những gì cha ông đã hy sinh để dành độc lập cho Tổ quốc ngày hôm nay.

Nguyễn Trang

comment Bình luận

largeer