Chùm ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Một Cột

“Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng/ Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan”. Những ngày tháng 7 Âm lịch, trên khắp nước Việt, các gia đình tin theo Phật giáo đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu.
13/08/2022 08:58

Vào 18h tối ngày 12/8/2022 (tức 15/7 Âm lịch) chùa Một Cột (Hà Nội) tổ chức Đại Lễ Vu Lan  báo hiếu dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Tâm Kiên - Trụ trì chùa Một Cột cùng đông đảo đại biểu và hàng trăm tăng ni phật tử về tham dự.

Empty

Tham dự Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Một Cột, các đại biểu và phật tử thập phương được chứng kiến và thực hành một số nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Empty

Lễ Vu lan là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được tổ chức vào dịp Rằm tháng 7 hằng năm. Đây là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân và báo ân công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha ông bà, tổ tiên.

Empty

Buổi lễ chính thức bắt đầu

Empty

Các đệ tử dâng hoa cúng dường cho nhà chùa

Empty

Đại đức Thích Tâm Kiên (ở giữa) - Trụ trì chùa Một Cột chủ trì buổi lễ

Empty

Tiết mục văn nghệ 

Empty

Tụng kinh Sám Vu Lan, Sám Mục Liên và phát nguyện tinh thần theo đức Phật

Empty

Nhiều Phật tử không kìm nén nổi những giọt nước mắt

Empty

Tiếp đến là làm lễ Bông hồng cài áo, theo quan niệm hoa hồng là chúa tể của các loài hoa, có sức sống mãnh liệt, tại lễ Bông hồng cài áo nếu ai còn hạnh phúc khi có đủ cha và mẹ thì sẽ được cài lên áo bông hồng đỏ thắm, ai đã mất cha hoặc mẹ sẽ được cài lên áo bông hồng phớt, ai đã mất cả cha và mẹ sẽ được cài lên áo bông hồng trắng. 

Empty

Sau đó, thầy xin lửa ở trên Tam Bảo rồi truyền lửa cho tất cả các Chư Tăng, các phật tử, thắp nến cầu nguyện tri ân ông bà, cha mẹ, người thân. Đây là dịp ý nghĩa để các con có thể báo hiếu ông bà, cha mẹ, người thân của mình.

Empty

“Vu lan đến bao trái tim thổn thức

Vu lan về hoa đạo nở thơm hương

Vu lan ơi nét đẹp thật chân thường

Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo". 

Empty

"Đệ tử Như Lai

Thực hành từ hiếu

Thì mỗi ý nghĩ

Luôn luôn tưởng nhớ

Cha mẹ hiện tại

Cho đến cha mẹ

Bảy đời quá khứ.

Hằng năm cứ đến

Ngày rằm tháng bảy

Đem lòng từ hiếu

Tưởng nhớ song thân

Sắm bồn Vu lan

Hiến cúng Phật-đà

Hiến cúng tăng chúng

Báo đáp ân đức

Từ ái nuôi dưỡng

Của cha của mẹ".

Trích "Kinh Vu Lan"

Empty

"Chuông chùa vang vọng đâu đây

Cốc cốc tiếng mõ, tiếng Thầy xa xa

Chuông mõ sao thấy thiết tha

Vu lan tháng bảy, nhạt nhoà trầm tư

Hương thơm phảng phất trên lư

Chúng con trân trọng, kính yêu cội nguồn

Vu lan tưởng nhớ công ơn

Mẹ, Cha vất vả cho con cuộc đời

Chuông chùa vang vọng khắp nơi

Một lòng thành kính, đời đời chẳng quên".

Empty

"Tâm hiếu là tâm Phật/ Hạnh hiếu là hạnh Phật"

Empty

Ngày Vu Lan báo hiếu vào Rằm tháng 7 trùng ngày Tự Tứ của Chư Tăng (tức là sau 3 tháng an cư kết hạ Chư Tăng về lúc đó mới tính là 1 tuổi hạ) cùng với đó ngày này cũng là Tết của nhà chùa. Các đệ tử của thầy sẽ làm lễ khánh tuế cho thầy trụ trì thêm 1 tuổi đạo, thầy cũng chúc cho các đệ tử thêm 1 tuổi đạo.

 Nguyễn Trang - Hoàng Anh

comment Bình luận

largeer