Tuổi thơ tổn thương của cô bé bị bỏ rơi vì cơ thể không hoàn hảo
Ẩn sau nụ cười hiền lành và sự lạc quan mà nhiều người quen thuộc, là câu chuyện tuổi thơ đầy tổn thương của Anh Thư. Sinh ra với dị tật bẩm sinh do một cơn sốt nặng khi còn bé, cơ thể cô phát triển không bình thường, chân teo và yếu. Khi mới 5 tuổi, Thư bị mẹ bỏ lại và được các sư cô tại Tịnh xá Bửu Sơn (Định Quán, Đồng Nai) cưu mang.
Thư từng chia sẻ, chính một trận sốt tưởng chừng bình thường nhưng không được chăm sóc kịp thời đã để lại hậu quả suốt đời. Từ câu chuyện của bản thân, cô mong muốn nhắn nhủ đến mọi người: hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đừng chủ quan cho rằng bệnh nhẹ là không sao, bởi những điều nhỏ nhặt cũng có thể gây hệ lụy lớn.
Lớn lên trong chùa, cô bé phải đối diện với ánh nhìn thương hại từ khách thập phương, điều mà em luôn muốn tránh. Thấy bạn bè được nhận nuôi còn mình thì không, Thư càng thu mình lại, sống lặng lẽ và tự chịu đựng. Không biết chia sẻ cùng ai, cô tìm đến giấy trắng và bút chì: buồn, em vẽ nỗi sợ; lạc lõng, em vẽ ước mơ. Lớn lên, Thư tự học hội họa qua YouTube, một hành trình “không thầy” nhưng mở ra cho cô cơ hội bất ngờ.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Thư đậu ngành công nghệ thông tin và sau đó học tiếp ngành Dược theo định hướng của các sư cô. Bước ngoặt thật sự đến khi cô tham gia một tổ chức phi chính phủ, nơi được rèn kỹ năng mềm, học tiếng Anh và cơ hội vẽ tranh tặng một tình nguyện viên người Mỹ. Bức tranh ấy đã mở ra cơ hội mới: từ lời giới thiệu của vị khách, Thư nhận nhiều đơn vẽ thú cưng với giá 50–75 USD mỗi bức. Chỉ với vài bức tranh mỗi tháng, cô đã có thể tự trang trải cuộc sống giữa Sài Gòn, và lần đầu cảm nhận sự tự lập trọn vẹn.
Nhờ hội họa, Thư dần bước ra khỏi mặc cảm, chấp nhận cơ thể không hoàn hảo và sự khác biệt của mình. Cô chia sẻ: "Có thể họ nhìn vì tò mò, vì mình khác biệt. Thay vì sợ, mình chọn tin vào điều tích cực. Mình không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể thay đổi cách nghĩ của chính mình.”
“Cơ thể không lành lặn nhưng trái tim lành hơn rất nhiều”
Ngoài công việc họa sĩ tự do, Anh Thư còn được biết đến với chiếc xe bánh mì chay mang tên “Cô Khuyết” từng gây sốt mạng xã hội. Hiện tại, Thư đã đổi vị trí kinh doanh và mở bán thêm một số sản phẩm chay. Theo Anh Thư, gọi xe là “Cô Khuyết” như một cách chấp nhận bản thân và nhắc mình rằng: không ai hoàn hảo cả, nhưng ai cũng có quyền yêu thương cơ thể chưa trọn vẹn của mình.
Từ cô bé từng sống trong mặc cảm, Thư nay trở thành hình mẫu truyền cảm hứng khi tự tin hơn, chăm chút phong cách, chụp mẫu ảnh và làm nội dung tích cực trên TikTok, nơi cô thu hút hơn 220.000 người theo dõi nhờ sự hiền lành và năng lượng chữa lành. Song song đó, Thư chuẩn bị tham gia một buổi hướng dẫn vẽ tranh với vai trò họa sĩ tự do, toàn bộ lợi nhuận được dùng gây quỹ thiện nguyện như cách cô đáp lại những tấm lòng đã nâng đỡ mình. Dù vóc dáng mong manh, đôi chân không đều và bước đi khó nhọc, cô gái nhỏ vẫn chọn sống tích cực mỗi ngày; từ đứa trẻ sợ hãi ánh nhìn người khác trở thành người tự lập, làm nghệ thuật và lan tỏa cảm hứng cho cộng đồng. Cô Khuyết bước đi chậm, nhưng từng bước đều mạnh mẽ; cơ thể không hoàn hảo, nhưng trái tim thì lành lặn hơn rất nhiều.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu