Tuy nhiên, theo cáo buộc, thay vì sử dụng để chữa bệnh, Nicole đã vung tiền vào các kỳ nghỉ xa, ăn uống tại nhà hàng đắt tiền và chi cho thú vui cờ bạc.
Công tố viên Ben Irwin cho biết trên trang GoFundMe, Nicole đóng giả là một phụ nữ tội nghiệp, bị mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Người này được mô tả là "một phụ nữ xinh đẹp" và "người mẹ yêu thương cậu con trai 11 tuổi của mình".
Đi kèm những thông tin trên là bức ảnh miêu tả Nicole với vẻ ngoài ốm yếu, đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, công tố viên cho biết sự thật là bức ảnh được chụp sau khi cô ta phẫu thuật cắt bỏ túi mật vào năm 2017.

Bức ảnh Nicole nằm trên giường bệnh được cho là sau cuộc phẫu thuật loại bỏ túi mật thông thường. Ảnh: Dailystar.
Nicholas Humphrey Morris, bác sĩ tư vấn phụ khoa, đồng thời là bạn cũ của Nicole, đã đưa ra bằng chứng phủ nhận tuyên bố của cô rằng ông đã chẩn đoán người này bị ung thư.Theo thông tin từ công tố viên, vụ gây quỹ này nhằm mục đích phục vụ cho lối sống xa hoa của Nicole, bao gồm cả việc mua vé xem trận đấu của đội bóng Tottenham Hotspur và đánh bạc trực tuyến.
Bác sĩ này nói với bồi thẩm đoàn chính Nicole thông báo cô ta bị bệnh và đã lập một trang kêu gọi tiền ủng hộ từ cộng đồng, có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo.
Bác sĩ Nicholas cho biết ông nhận ra bệnh viện trong bức ảnh, bởi giấy dán tường ở đầu giường rất đặc biệt. Đó là đặc điểm của Bệnh viện Spencer ở Margate, Kent, nơi Nicole phẫu thuật cắt bỏ túi mật năm 2017.
Người phụ nữ này đang phải đối mặt với 2 tội danh là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vụ việc vẫn chưa được xét xử vì Nicole phủ nhận các cáo buộc. Luật sư đại diện cho người phụ nữ này lập luận cô thật sự tin bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Theo VnExpress









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu