Người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp: 'Đó là chuyện bình thường'

Người khống chế tên cướp giúp tài xế taxi là nam thanh niên quê Thái Bình, chia sẻ về hành động dũng cảm anh này nói: "Đó là chuyện bình thường".
By Hải Yến Phạm/ Sức Khỏe Cộng Đồng
19/05/2021 07:02

>>> Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOP MEN - món quà cho giới doanh nhân, nghệ sỹ

>>> Giải pháp từ thiên nhiên cho ‘nỗi khổ khó nói’ của đàn ông

Người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp khẳng định: 'Đó là chuyện bình thường'

Người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp khẳng định: 'Đó là chuyện bình thường'

Vụ việc Đại úy Công an vô cảm đứng nhìn tài xế taxi đang bị thương vật lộn với tên cướp dưới lòng đường, gây phẫn nộ dư luận.

Đại úy Công an vô cảm trong clip trên được xác định là Đại úy Nguyễn Thanh Lâm - cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Sau khi clip lan truyền trên mạng, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy này. Công an huyện Thanh Oai cũng tiến hành kỷ luật, điều chuyển Đại úy vô cảm này.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng thông báo tìm kiếm để khen thưởng người dũng cảm lao vào hỗ trợ tài xế taxi khống chế, bắt giữ tên cướp như clip được người dân quay lại.

Được biết, nam thanh niên có hành động dũng cảm trong vụ việc được xác định là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê Thái Bình, hiện đang sống tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Nhớ lại vụ việc, anh Thưởng cho biết, chiều 16/5, anh cùng một người em tên Tuấn (ở tỉnh Hòa Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê (huyện Thanh Oai), anh nhìn thấy phía bên kia đường có một xe taxi đang đỗ, ngay gần đó là 2 người đang vật lộn, máu me tung tóe.

Theo nam thanh niên này, thời điểm đó, xung quanh 2 người đang vật lộn này có 4-5 người chứng kiến nhưng không ai vào can ngăn mà chỉ đứng dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

"Tôi lại gần hỏi 'làm sao đấy' thì tài xế taxi mặc áo trắng nói 'anh giúp em với, nó là cướp, nó đâm em'. Nhìn thấy tài xế taxi máu chảy nhiều, ướt cả vạt áo trắng đồng phục, tôi lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm" - anh Thưởng thuật lại.

Anh Phạm Văn Thưởng - là người giúp tài xế taxi giữ tên cướp trong clip. (Ảnh: CTV)

Anh Phạm Văn Thưởng - là người giúp tài xế taxi giữ tên cướp trong clip. (Ảnh: CTV)

Lúc này, nam thanh niên quê Thái Bình nhanh trí hỏi "dao đâu?" thì tài xế taxi nói dao ở trong ô tô. Khi anh Thưởng giữ được đối tượng manh động, tài xế taxi đi về phía ô tô, lấy điện thoại gọi cho vợ.

Tiếp sau đó, anh Thưởng nhanh tay cởi áo của đối tượng, dùng chiếc áo này trói tay gã lại rồi áp giải vào lề đường.

Tài xế taxi được người dân chở đi cấp cứu. Một lát sau, ô tô bán tải của công an đến, cán bộ công an còng tay đối tượng đâm tài xế taxi đưa đi.

Anh Thưởng cùng người em tiếp tục đi về Hà Đông. Chính người em tên Tuấn đi cùng anh đã quay và đăng video clip lên mạng xã hội. Từ đó, cơ quan chức năng đã tìm biết được thông tin về anh, mời lên trụ sở để phối hợp làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên quê Thái Bình khiêm tốn cho rằng, việc hỗ trợ tài xế taxi khống chế đối tượng là "chuyện bình thường". Khi đi đường, nhiều lần gặp các vụ tai nạn giao thông, anh cũng dừng lại giúp người bị nạn.

comment Bình luận

largeer