Cậu bé 13 tuổi nằm lặng trên giường bệnh, hai tay sưng phù, hơi thở yếu ớt dưới làn da nhợt nhạt. Bên ngoài phòng hồi sức, người mẹ ngồi bệt xuống hành lang, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi cửa kính phòng cấp cứu. “Chỉ vì nghe người ta mách dùng thuốc lá, suýt nữa tôi đã mất con...", chị nghẹn ngào nói.
Bé trai M.H (13 tuổi, ở Thanh Hóa) là một trong những trường hợp may mắn thoát khỏi cửa tử nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Cậu bé mắc hội chứng thận hư từ năm 5 tuổi, được hướng dẫn điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ. Thế nhưng suốt nhiều tháng liền, gia đình chỉ cho con dùng lại đơn thuốc cũ, không tái khám. Khi bệnh tái phát, mẹ bé nghe lời người quen, chuyển sang “thuốc nam giải độc” với hy vọng con khỏi nhanh, không phải dùng thuốc tây.
Chỉ sau vài tuần, H. bắt đầu khó thở, sưng phù, rồi rơi vào suy hô hấp nặng. Bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và chuyển thẳng lên tuyến trung ương. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Khoa Thận – Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã hướng dẫn kỹ phác đồ điều trị, nhưng gia đình vẫn bỏ thuốc, sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc. Khi vào viện, bé đã bị biến chứng nặng, phải lọc máu và chạy thận nhân tạo để cứu sống.”
Không chỉ trẻ em, nhiều người trưởng thành cũng đang phải trả giá đắt vì tin vào “bài thuốc rỉ tai”. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân viêm gan, xơ gan trong tình trạng nguy kịch sau khi bỏ dở điều trị.
Ông L.V.T (51 tuổi, ở Hải Phòng) mắc viêm gan B mạn tính, được chỉ định dùng thuốc kháng virus. Sau một thời gian, ông dừng thuốc, chuyển sang uống “thuốc lá sắc” theo lời bạn bè. Hai tuần sau, ông mệt mỏi, chán ăn, vàng da, phù toàn thân và rơi vào hôn mê gan độ 2. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy gan cấp, xơ gan tiến triển, nguy cơ tử vong cao.
Tương tự, bà Đ.T.B (59 tuổi, ở Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng bụng trướng, da và mắt vàng sậm. Trước đó, bà được chẩn đoán viêm gan B thể nặng trên nền tiểu đường, nhưng thay vì tuân thủ điều trị, bà nghe người quen mách dùng lá an xoa. Khi đến viện, bà đã bị xơ gan mất bù, cổ chướng căng, gan tổn thương nghiêm trọng. “Tình trạng của bệnh nhân đã rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan,” bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Khoa Viêm gan, cho biết.
Theo các chuyên gia, việc tự ý bỏ thuốc, dùng “thuốc dân gian” không kiểm chứng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân rơi vào biến chứng nặng. Với các bệnh mạn tính như thận hư, viêm gan B, đái tháo đường…, việc tuân thủ phác đồ, dùng thuốc đúng liều và tái khám định kỳ là yếu tố quyết định. Mọi hành động tự ý thay đổi thuốc, kết hợp thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, tổn thương gan – thận hoặc làm mất hiệu quả điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy khẳng định, có tới 80% trẻ mắc hội chứng thận hư có thể hồi phục nếu tuân thủ đúng hướng dẫn. “Chỉ cần một lần tự ý bỏ thuốc, bệnh có thể tái phát nặng, thậm chí đe dọa tính mạng,” ông nói. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, các loại thuốc nam, thực phẩm chức năng chỉ giúp người bệnh cảm thấy khỏe tạm thời, còn tổn thương gan vẫn tiến triển âm thầm. “Nhiều bệnh nhân chỉ nhận ra khi gan đã xơ, cơ thể mất bù, lúc ấy điều trị chỉ còn mang tính kéo dài sự sống,” ông nói.
Giữa vô vàn lời quảng cáo “thần dược chữa khỏi bệnh”, “lá thuốc quý trong vườn nhà”, điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều người tin rằng chữa bệnh bằng mẹo, bằng lá cây là an toàn và tự nhiên. Thực tế, không ít loại thảo dược chứa độc tính cao, có thể gây suy gan, suy thận hoặc phản ứng với thuốc tây.
Những “bài thuốc rỉ tai” thoạt nghe vô hại, nhưng lại âm thầm cướp đi cơ hội sống của nhiều người. Bệnh viện cứu được một người hôm nay, nhưng sẽ còn bao nhiêu người khác tiếp tục đánh cược sức khỏe, thậm chí tính mạng, chỉ vì tin vào lời đồn thổi không căn cứ?
Khoa học không phải là liều thuốc thần kỳ, nhưng là con đường duy nhất đã được kiểm chứng để giữ gìn sự sống. Và đôi khi, lựa chọn tin vào bác sĩ – thay vì những “phương thuốc truyền miệng” – chính là lựa chọn giữa sự sống và cái chết.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu