Theo phụ huynh tên T. đang có 2 con học lớp 2 và lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức cho biết, các phụ huynh của các khối từ 1 – 5 đã đóng số tiền 280.000 đồng để cho các con có một buổi tham quan vui vẻ và ý nghĩa, nhưng trái với những điều các con thích thú khi được trải nghiệm ở đây thì lại là bữa cơm trưa bị thiu.
Được biết, trong buổi dã ngoại ngày hôm đó, vì để tiết kiệm chi phí nhà trường đã chuẩn bị đồ ăn cho các con mang đi là cơm rang và vài miếng thịt, nhưng với thời tiết 32 độ C và có mưa như ngày hôm đó (24/5) thì đến 12h trưa, các em học sinh mở ra để ăn đã thấy có mùi thiu.

Suất cơm của các học sinh trong buổi dã ngoại ngày 24/5/2022
Một số các học sinh đã phản ánh ngay với phụ huynh bằng cách gọi điện thoại về và nói rằng cơm có mùi chua không thể ăn được. Ngay lập tức, phụ huynh tên K (có con học lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức) đã kịp thời phản ánh đến nhà trường nhưng nhà trường không hề giải quyết ngay.
Trong chuyến dã ngoại ngày hôm đó, có rất nhiều các em học sinh không ăn hoặc chỉ ăn thịt và bỏ lại hết cơm vứt vào thùng rác. Có những học sinh còn trao đổi với hướng dẫn viên tham quan, thì cũng được người này khẳng định rằng: “Cơm hỏng rồi các con đừng ăn”.
Câu đầu tiên khi các con gặp bố mẹ đến đón đều nói rằng: “Cơm hôm nay bị thiu”. Nhưng một số các em học sinh lớp 1, 2 chưa rõ mùi vị vẫn ăn dù chưa hết suất cơm thì khi về nhà đều bị đau bụng, đi ngoài và phải sử dụng đến thuốc. Kể cả các em học sinh lớp 4, 5 dù ăn rất ít nhưng khi về nhà cũng bị đau bụng, đi ngoài tương tự.

Nắm cơm của bạn học sinh mang về
Phụ huynh K cho biết, con chị đã giấu một nắm cơm thiu mang về để cho mẹ xem, mẹ ngửi chỗ cơm đấy xem có phải thiu không? Thì đúng là cơm có mùi rất chua. Khi nhận được phản ánh của phụ huynh thì nhà trường lại cho rằng cơm có cà chua nên mùi chua? Nhưng theo quan sát của phụ huynh K thì suất cơm ấy không có thành phần của cà chua vậy mà nhà trường lại trả lời phụ huynh như vậy?

Cơm không có thành phần cà chua
Khi chưa có câu trả lời phù hợp với sự việc, các phụ huynh phản ánh gay gắt, thì 18h chiều ngày cùng ngày, nhà trường mới tiến hành kiểm tra và mời một số phụ huynh lên làm chứng. Nhà trường cho biết số cơm kiểm tra là số cơm do các bạn không đi tham quan còn để ở lại trường. Khi đó kiểm tra thì phụ huynh làm chứng cho biết không có mùi gì.
Một biên bản viết tay của các phụ huynh xác nhận được làm ra vào 20h tối ngày hôm đó (24/5)??? Cho thấy nhà trường đã có sự chuẩn bị cho khâu này chăng? Chưa có bất cứ một sự chứng thực nào về việc mẫu được kiểm tra chính là những suất được chế biến cùng với các suất cơm bị thiu mà các học sinh đi thăm quan phản ánh bị thiu đó. Tại sao nhà trường không cho những phụ huynh có con bị đau bụng, đi ngoài đến trường cùng tham gia kiểm tra ngay cơm còn thừa đó vào 12h trưa cùng ngày mà phải đợi đến 18h chiều khi các em học sinh đi tham quan về mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thêm vào đó là sự lý luận từ phía nhà trường khiến các phụ huynh thấy bất hợp lý hơn khi cho rằng: “Cơm thừa để từ sáng mà không thiu thì làm sao mà cơm cho các con học sinh ăn vào buổi trưa lại thiu được?”.

Biên bản làm việc giữa phụ huynh và nhà trường
“Biên bản kiểm tra bữa ăn đi tham quan. Hôm nay, ngày 24/5/2022, lúc 20h tại bếp Nguyễn Quý Đức gồm BGH nhà trường – Đại tiện Công ty TNHH Quang Anh Chu; Đại diện Ban Phụ huynh cùng 1 số các bác phụ huynh. Sau khi được nghe thông tin có một số bạn học sinh ăn cơm trong bữa ăn bán trú đi dã ngoại nhà trường đã mời đại diện Công ty đến giải thích và trực tiếp mời các bác phụ huynh đại diện phụ huynh kiểm tra phần nguyên liệu còn lại (do học sinh không đi đúng như số lượng đăng ký ban đầu). Cơm không có mùi vị lạ và hoàn toàn không bị thiu”, trích dẫn biên bản kiểm tra viết tay giữa một số phụ huynh và Công ty TNHH Quang Anh Chu.
Điều đáng lo ngại rằng, một nửa số học sinh lớp 5 (có con của phụ huynh K) đã phải nghỉ học ngay ngày hôm sau vì tình trạng “ngộ độc” do ăn phải cơm thiu. Nhưng có vẻ như nhà trường vẫn đang làm “ngơ” trước sức khoẻ của “mầm non tương lai đất nước”.
Cho đến ngày hôm nay 27/5, sau 3 ngày xảy ra sự việc trên, nhà trường vẫn chưa có động thái gì để làm rõ tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nêu trên, đồng thời cũng không thể hiện sự vào cuộc cũng như thăm hỏi, xin lỗi nào dành cho học sinh và các phụ huynh. Mặc dù sự mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong buổi dã ngoại đã khiến cho số nửa học sinh bị đau bụng, đi ngoài và khiến các em phải nghỉ buổi học ngày hôm sau như vậy.
Để lấp liếm cho những sai phạm của mình, sau khi được học sinh phản ánh, còn bị chính cô giáo chủ nhiệm vào ngày hôm sau (25/5), doạ nạt, trách móc… em học sinh đó (học sinh và phụ huynh đã phản ánh sự việc cơm thiu), rằng: “Con nói thế là đang bôi nhọ nhà trường”. Một cô lớp bên còn sang nói: “Cơm chua chứ cơm thiu đâu mà con bảo thiu”. Vì bị các cô doạ nên học sinh đó đã rất sợ. Phụ huynh K rất bức xúc khi cô chủ nhiệm “không giải quyết với phụ huynh mà lại lôi học sinh vào. Ở đây, các cô nên giải quyết việc giữa người lớn với nhau chứ không thể mang học sinh ra để doạ nạt như vậy. Một đứa trẻ cần được phát triển bình thường chứ không phải mỗi ngày đến trường lại e ngại trước thầy cô của mình”.
Trong suốt những ngày qua, nhà trường chưa có câu trả lời xác đáng dành cho phụ huynh, nhà trường luôn khẳng định đã đón đoàn cơ quan liên ngành về làm việc 3 tiếng vào ngày 25/5 để xác nhận rằng cơm không bị thiu.
Theo xác nhận của các phụ huynh có con em bị “ngộ độc” cho biết, đến nay (27/5), phụ huynh toàn trường vẫn chưa nhận được bất cứ biên bản làm việc nào giữa nhà trường và cơ quan liên ngành. Chưa có bất cứ một lời xin lỗi nào dành cho các em học sinh, phụ huynh từ phía cô giáo chủ nhiệm hay cô Hiệu trưởng.
Tất cả các phụ huynh có con bị “ngộ độc” do ăn bữa trưa ngày hôm đó, đều muốn có lời giải đáp, xin lỗi dành cho các em học sinh và và gia đình. Phụ huynh yêu cầu phía nhà trường quan tâm tới bữa ăn của các con không để tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tái diễn.
Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!
Minh Quân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu