Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chuyện từ biên cương (Bài 4): Vun bồi tình hữu nghị Việt – Lào từ đường biên Tổ quốc

Nơi rừng núi giao hòa, biên giới Việt - Lào không chỉ là đường phân định lãnh thổ, mà còn là không gian giao thoa văn hóa, nơi tình nghĩa hai dân tộc được bồi đắp qua bao năm hòa hợp. Trên tuyến Thanh Hóa - Hủa Phăn, ngoại giao biên phòng trở thành “sợi dây nối dài” của tình hữu nghị đặc biệt ấy, góp phần giữ vững chủ quyền từ sớm, từ xa. Giữa nhịp sống hiện đại, những người lính quân hàm xanh vẫn âm thầm làm sứ giả, vun đắp tình hữu nghị nơi biên cương.

anh-nm
Lễ ký kết phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và đơn vị biên phòng nước bạn

Ngoại giao biên phòng ở “cửa ngõ” xứ Thanh

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là điểm giao thương quan trọng bậc nhất giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào). Lượng người và phương tiện qua lại mỗi năm lên tới hàng chục nghìn lượt, tạo nên sự sôi động về kinh tế nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về an ninh, tội phạm và quản lý biên giới. Để tuyến biên giới luôn hòa bình, ổn định, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ chiến lược.

Thượng tá Bàn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Na Mèo, chia sẻ: “Ranh giới trên bản đồ thì rõ ràng, nhưng đời sống Nhân dân hai bên biên giới lại gắn bó như ruột thịt. Làm ngoại giao biên phòng phải biết tôn trọng phong tục của dân bản Lào, hiểu họ nghĩ gì, khó khăn gì, từ đó mới chia sẻ được. Khi lực lượng hai bên tin nhau, tội phạm sẽ khó còn đường len lỏi.”

z7294527241748-042f6bdb83cc82a6493d1d03c4dc977f
Cán bộ biên phòng, hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, trao quà hữu nghị tới lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Năm qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh trên toàn tuyến. Đồn phối hợp với lực lượng dân quân của hai xã Na Mèo và Sơn Thủy tổ chức 9 lần tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc với 52 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đơn vị cũng thực hiện 15 buổi tuần tra, kiểm soát lưu động với 96 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 16 lần tuần tra đơn phương với 98 lượt cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tiến hành 5 lần tuần tra song phương với lực lượng bạn, huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Công tác cửa khẩu được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình. Đơn vị đã làm thủ tục xuất cảnh cho 29.901 lượt người và 6.166 lượt phương tiện. Hoạt động nhập cảnh đạt 29.964 lượt người và 6.232 lượt phương tiện. Trong năm, đồn cũng tiếp nhận và xử lý 4.619 lượt người xuất cảnh vùng biên giới và 4.624 lượt người nhập cảnh vùng biên giới.

z7317187752492-2568e3e4cda8bfbaaa0b17b3ceec815a
Giao thương và lưu thông phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo diễn ra trật tự, thông suốt

Cùng với nhiệm vụ quản lý, kiểm soát biên giới, đồn còn tổ chức chu đáo công tác đón tiếp các đoàn công tác của hai tỉnh và các lực lượng chức năng khi qua lại khu vực cửa khẩu. Việc phối hợp với các đơn vị của nước bạn được duy trì thường xuyên. Trong năm, đơn vị đã 3 lần trao đổi thông tin với Đại đội bảo vệ biên giới, ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 218 và tặng 01 máy tính trị giá 5 triệu đồng cho Đại đội 215 nước bạn. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, đồn cũng thăm và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn, tổng trị giá 12 triệu đồng.

Thượng tá Bàn Văn Tuấn cho biết, chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai lực lượng đã mang lại hiệu quả rõ rệt: "Nhờ vậy, nhiều vụ án ma túy xuyên quốc gia đã bị ngăn chặn ngay từ khu vực cửa ngõ xứ Thanh. Những mâu thuẫn nhỏ liên quan đến người dân cũng được hai bên cùng tháo gỡ kịp thời, giữ vững sự hòa thuận của cư dân hai bên biên giới."

Biên giới hòa bình được  xây bằng sự thấu hiểu

Ở huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn), bản Lán là nơi sinh sống của một số gia đình người Lào gốc Việt. Họ có bà con, họ hàng ở bản Mùa Xuân, Ché Lầu,... phía Việt Nam. Tình cảm ấy khiến tuyến biên giới Na Mèo không chỉ là đường mốc, mà là sợi dây liên kết của cộng đồng.

anh-dt
Bộ đội Biên phòng trao cờ Tổ quốc cho đồng bào khu vực biên giới

Anh Vông Phiêng (người Lào gốc Việt), Trưởng bản Lán là một trong những nhân chứng sống về sự gắn kết đặc biệt ấy. Anh chia sẻ: “Bộ đội biên phòng Việt Nam ở Đồn Na Mèo đối xử với bà con người Lào gốc Việt chúng tôi rất tình nghĩa. Mỗi lần tôi sang thăm thân họ hàng, cán bộ cửa khẩu hướng dẫn tận tình, chưa bao giờ gây khó dễ. Có khi trời mưa gió, các anh còn che ô, giúp đẩy xe. Dân bản Lán chúng tôi quý bộ đội Việt Nam lắm, vì các anh vừa nghiêm túc trong nhiệm vụ, vừa tôn trọng dân bản bên này.”

Anh còn kể rằng, có thời điểm một số người dân Lào bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên trái phép, sang các tỉnh miền Trung Việt Nam để làm thuê: “Chính bộ đội Việt Nam đã phối hợp thông tin, nhờ vậy bà con bên này mới hiểu nguy hiểm, rủi ro mà không đi nữa. Chúng tôi biết ơn và luôn coi bộ đội Việt Nam như anh em.”

20251202-101944
Già làng Thao Văn Sếnh bên kho thóc đầy ắp của gia đình

Không chỉ người Lào, chính đồng bào Việt Nam ở các bản giáp biên cũng cảm nhận rõ ý nghĩa của tinh thần hợp tác hai bên. Ông Thao Văn Sếnh, già làng bản Ché Lầu, nói: “Hai bên phối hợp tốt thì bản làng bình yên. Khi có vụ việc phát sinh, biên phòng Việt - Lào cùng giải quyết, không để hiểu lầm. Bà con hai bên đi lại, thăm thân, làm ăn cũng thuận lợi hơn.”

Bền chặt từ lòng dân đến từng cột mốc

Thượng tá Bàn Văn Tuấn khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định ngoại giao biên phòng không phải là việc ‘trên giấy tờ’, mà là công việc phải được làm bằng tấm lòng. Khi dân hai bên tin lực lượng biên phòng, biên giới sẽ tự nhiên bình yên.”

z7301209164232-e0981b30c3294cfc40d5b0e5829f928c
Thượng tá Bàn Văn Tuấn phát biểu trong một hội nghị của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Trong câu chuyện tại phòng trực ban, Thượng tá Tuấn trải lòng thêm rằng, đối ngoại biên phòng không chỉ nằm trong những cuộc hội đàm, trong các biên bản phối hợp, mà còn diễn ra từ những điều giản dị, như: bát cơm tiếp khách, cái nắm tay khi hỗ trợ nhau trong tuần tra, hay một buổi tư vấn sức khỏe cho người dân bản Lào.

Cũng chính từ lòng dân mà ngoại giao biên phòng trở nên bền vững. Người Lào tin vào bộ đội Việt Nam, người Việt tin vào lực lượng bạn, trẻ em hai bên lớn lên cùng nhau trong những lễ hội truyền thống, người già chén rượu cần bên nhau mỗi mùa Tết cổ truyền. Và trong những buổi giao ban, hội đàm, cán bộ hai bên đều nói chung một câu quen thuộc: “Giữ biên giới cũng là giữ tình nghĩa của nhân dân.”

z7284928029575-c4f713de63bdb3d38c912e6a151f5d6d
Cán bộ Đồn Na Mèo tặng cờ Tổ quốc và cờ Đảng cho người dân, góp phần củng cố ý thức chủ quyền nơi biên giới

Đi qua các bản vùng biên và khu vực cửa khẩu, mới thấy đường biên Việt - Lào tuy dài và hiểm trở, nhưng vẫn chan chứa những câu chuyện nghĩa tình. Biên giới giữa hai nước từng trải qua nhiều biến động của lịch sử, nhưng tình cảm gắn bó của người dân, biên phòng hai bên thì chưa lúc nào phai nhạt. Từ những chuyến tuần tra chung, những cuộc hội đàm thân tình, những lần cứu nạn giữa rừng sâu đến ánh mắt biết ơn của bà con hai phía, tất cả góp lại thành nền tảng bền vững của một đường biên hòa bình.

Ở đó, người lính quân hàm xanh không chỉ là người canh giữ cột mốc, mà còn là cầu nối văn hóa, là người bạn thủy chung của Nhân dân hai nước. Và chính sự hiện diện bền bỉ, lặng thầm ấy đã góp phần giữ vững biên cương, để tình hữu nghị Việt - Lào mãi xanh như rừng già Trường Sơn, mạnh mẽ như dòng Mã giang mùa nước lũ.