Nước mắt nơi tâm lũ: Bất lực nhìn cả gia sản bị nước cuốn trôi

Trong ngày hôm nay (21/10), mưa đã ngớt, nước cũng đã rút dần nhưng hàng ngàn hộ dân tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Mỹ... (Hà Tĩnh) vẫn bị cô lập, người dân khóc ròng khi cả gia sản biến đi trong chốc mắt.
21/10/2020 17:01

Có mặt tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nơi được xem là một trong những địa phương ngập sâu nhất, là vùng tâm lũ, chúng tôi chứng kiến những tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Để đi vào các thôn trong xã chỉ có phương tiện duy nhất là thuyền.

Nhiều nhà dân nước bắt đầu rút ra khỏi nhà, người dân cũng tranh thủ lấy nước lũ để dọn dẹp đống bùn đất. Nhưng nhiều gia đình nước vẫn ngập sâu 1 đến 2m. Đồ đạc ngâm trong nước lũ, bùn đất, nhiều gia đình bỗng trắng tay sau một đêm.

dan vung lu

Ông Nhung bật khóc khi tài sản trong gia đình đã trôi theo dòng nước lũ.

Vừa đi vừa khóc, ông Nguyễn Huy Nhung (55 tuổi, thôn 2, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) bất lực nhìn tài sản trong nhà trôi theo dòng nước lũ. Ông chỉ kịp đưa con lợn nái vào trong nhà tránh lũ và đó cũng là tài sản duy nhất ông giữ lại được.

“Nhà được 1 con trâu đực để sản xuất nhưng lũ cuốn mất rồi, 2 tấn lúa, rồi gà vịt cũng bị chìm trong nước, bị cuốn trôi. Nước lũ cuốn trôi hết cả rồi chú ơi”, ông Nhung nghẹn ngào.

Nhà ông Nhung có 4 người con đang làm ăn trong miền Nam, vợ ông cũng vào chăm cháu được hơn 1 tuần thì lũ về. Ở nhà chỉ mình ông nên khi lũ về không kịp xoay xở.

“Lũ lên nhanh lắm. Chỉ sau mấy tiếng thì nước lũ đã bao vây toàn thôn, tôi chỉ kịp dắt con lợn vào nhà rồi leo lên gác để trú” - ông Nhung nói trong nước mắt.

dan vung lu

Chị Lê Thị Hường (Cẩm Duệ) bật khóc khi nhận được thức ăn và nước uống. Gia đình chị Hường bị lũ cuốn trôi 7 con lợn và đàn gà.

Anh Phan Thanh Hà (50 tuổi thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cơn lũ lịch sử.

“Lụt năm 2010 được xem là lịch sử nhà bị ngập hơn 1,5m nhưng cơn lũ này còn khủng khiếp hơn. Nhà tôi bị ngập gần 3m. Nước lũ thì lên nhanh, dân chúng tôi chẳng kịp phản ứng gì”, anh Phan Thanh Hà cho biết.

Anh Nguyễn Huy Cường (38 tuổi ở thôn 2 Cẩm Duệ) ngồi thất thần trên mái nhà. Suýt chút nữa anh đã mất đi 2 người con 10 tuổi và 2 tuổi.

“Nước lũ dâng quá nhanh, tôi đang dọn đồ đạc lên gác thì 2 đứa con bị sụp vào hố sâu. May tôi phát hiện kịp thời chạy ra cứu 2 con vào. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, suýt chút nữa tôi đã mất 2 người con”, anh Cường bần thần nói.

Xã Cẩm Duệ đã bị nước lũ bao vây và cô lập hoàn toàn từ 2 hôm nay. Nhiều gia đình không kịp chuẩn bị đã rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống. Do nước lũ ngập sâu nên việc tiếp tế lương thực, nước uống gặp rất nhiều khó khăn.

lua thoc

Lúa trôi theo dòng nước lũ.

Trong sáng nay (21/10) nước lũ đã rút dần nên nhiều đoàn cứu trợ đã bắt đầu tiếp cận được để tiếp tế lương thực và nước uống. Nhìn những cụ bà, trẻ em ngấu nghiến ăn những miếng xôi, ai cũng nghẹn ngào thương cảm.

“Cảm ơn các chú rất nhiều, mấy ngày nay cuộc sống của người dân chúng tôi rất khó khăn, lương thực nước uống hầu như không có” - cụ bà Nguyễn Thị Hoa vui mừng cầm nắm xôi được đoàn cứu trợ trao nói.

Cẩm Duệ có 12 thôn thì có đến 11 thôn với 2.100 hộ đang ngập sâu trong nước, trong đó có 1.800 hộ đang ngập sâu gần 2m khiến nhiều hộ đang mắc kẹt. Đến sáng nay, nước đã rút khoảng 80cm so với ngày hôm qua.

Theo thông tin từ BCH PCTT&TKCN tỉnh, trận mưa lũ lịch sử đã khiến 90 xã bị ngập với 31.000 hộ/105.373 người. Trong đó những địa phương bị ngập nặng như huyện Cẩm Xuyên 19 xã (13.393 hộ/43.028 người); huyện Thạch Hà 17 xã (10.588 hộ/42.232 người); TP Hà Tĩnh 14 xã, phường (2.300 hộ/4.950 người) và huyện Lộc Hà 11 xã (3.430 hộ/10.745 người)…

Hiện nay, dù mưa đã ngớt, hồ Kẻ Gỗ đã giảm lưu lượng xả nhưng nước lũ vẫn rút rất chậm. Công tác cứu hộ, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân đang được các cơ quan chức năng, đoàn thể khẩn trương thực hiện.

Theo Dân trí

comment Bình luận

largeer