Sản phụ 21 tuổi đang mang thai 29 tuần, thai đôi, ở nhà thấy đau bụng và bị vỡ ối. Do cơn co đến dồn dập, người mẹ rặn theo quán tính nên đã đẻ "rơi" 1 bé tại nhà. Ngay khi nhận được tin báo, Tổ cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã nhanh chóng có mặt tại gia đình để thực hiện cấp cứu sản phụ và sơ sinh.

Bé gái chào đời tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng (Ảnh: VTV)
Khi kíp cấp cứu tới nơi, sản phụ và sơ sinh đang trong tình trạng nguy hiểm. Một bé gái đã "rớt" ra ngoài, nặng 1.300 gram trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, trên người có nhiều rác, đất, đường thở nhiều dịch bẩn, không khóc, được quấn tã nằm trên bụng mẹ, chưa cắt rốn, đang trong tình trạng suy hô hấp và hạ thân nhiệt. Còn 1 thai ngôi ngược vẫn trong bụng mẹ.
Tổ cấp cứu ngoại viện của Trung tâm nhanh chóng sơ cấp cứu, sản phụ và bé gái sinh non, đồng thời kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện, huy động các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa (sản khoa, nhi khoa, gây mê, huyết học truyền máu...) với phòng mổ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết được chuẩn bị sẵn để can thiệp, hồi sức tích cực cho sơ sinh và sản phụ ngay khi tới Phòng Cấp cứu của Khoa Phụ Sản của Trung tâm.
Sau khi hội chẩn cấp cứu, các bác sĩ thống nhất còn 1 thai ngôi ngược đang có hiện tượng suy thai, chỉ định mổ cấp cứu. Sau 20 phút, ca phẫu thuật thành công, 1 bé gái nặng 1.400 gram chào đời an toàn.
Sau phẫu thuật, tử cung sản phụ co kém, chảy máu nhiều, các bác sĩ đã dùng thuốc tăng co bóp tử cung, cầm máu, điều trị tích cực tại Khoa Phụ Sản.
Hai em bé sau khi được sơ cấp cứu đã được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng chuyển tuyến an toàn tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Hiện, sức khỏe 3 mẹ con sản phụ tương đối ổn định.
Theo VTV









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu