Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng lan tỏa sự yêu thương chạm đến trái tim của bệnh nhân nghèo

Luật sư Mai Thanh Bình vừa tiếp tục phối hợp cùng Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng tổ chức chương trình phát cơm từ thiện, trao tận tay cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2). Hoạt động thiện nguyện không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhân bước tiếp chống chọi với bệnh tật.

Chương trình lần này mục đích dành sự yêu thương chạm đến trái tim của bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thắp sáng nghị lực sống cho hàng trăm bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, để họ không còn sự cô đơn. Được biết, bệnh nhân đến từ các tỉnh thành trong nước nhưng họ phải tạm gác lại công việc hoặc gia đình để bám trụ ở thành phố lớn chữa bệnh.

Áp lực bệnh tật đã vắt kiệt sức lực và tài chính khiến họ phải đối diện với muôi vàn khó khăn, từ chi phí sinh hoạt hàng ngày, thuốc men, đi lại...

Tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viên Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viên Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2)

Tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2), chương trình thiện nguyện đem đến những món quà thiết thực kịp thời động viên các bệnh nhân đang điều trị. Đặc biệt, hàng trăm phần quà ý nghĩa bao gồm như 400 suất cơm chay, 400 bao thư trị giá 100.000 đồng cùng với 400 phần quà nhu yếu phẩm (sữa, mì gói, bánh bông lan) thể hiện sự quan tâm và sẻ chia “lá lành đùm lá rách” đối với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao đổi về hoạt động thiện nguyện, Luật sư Mai Thanh Bình - Trưởng Ban Pháp chế Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng chia sẻ: “Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên, chúng tôi đã phát quà và cơm cho những mảnh đời kém may mắn tại bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2), lần này chúng tôi phối hợp với Văn phòng đại diện (VPĐD) TP. Hồ Chí Minh của Tạp chí để tham gia chương trình, hy vọng các mạnh thường quân sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động sắp tới. Chương trình là minh chứng rõ nét cho tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Những suất cơm chay được trao đến tận tay cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất cơm chay được trao đến tận tay cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Một người nhà bệnh nhân đang ngày đêm tích cực chăm chồng bị bệnh tại bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2), vui mừng chia sẻ: “Hiện tại tôi đang thuê nhà trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc chồng, mỗi ngày chi phí ăn uống cứ dồn lên, nhờ có các nhà hảo tâm phát cơm và quà miễn phí khiến tôi rất xúc động khi nhận được tình thương, thấy mình không bị bỏ rơi.”

Chị Ngô Phan Anh Thư (34 tuổi, tỉnh Phú Yên) đưa con đến bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh (cơ sở 2) để chữa bệnh, xúc động: “Con của chị đang bị bệnh U não trong 2 năm nay được điều trị đến hiện tại cũng đỡ phần nào. Chị rất vui khi được phát cơm và quà miễn phí, nhiều lúc đưa cháu đi viện không kịp nấu cơm, may mắn khi chị gặp nhóm được đang phát cơm từ thiện”.

"Ở quê gia đình chị làm nông, thu nhập bấp bênh, từ ngày cháu bị bệnh chồng chị phải cố gắng làm lụng để gửi tiền cho chị lo viện phí cho cháu. Có những lúc trong túi không còn đủ tiền, hai mẹ con chị chỉ ăn bánh mì qua bữa," chị Thư tâm sự thêm.

Chị Lê Thị Bích Lài (45 tuổi, Cần Thơ) đang bị ung thư vú di căn gan giai đoạn cuối cũng rơi nước mắt, tâm sự: “Mình đang bị bệnh ung thư vú đã di căn sang gan giai đoạn cuối trong vòng 4 năm nay nhưng mà vẫn chưa khỏi bệnh. Hiện mình sống trong nhà trọ gần bệnh viện. Mấy năm cuộc sống ngày càng khó khăn vì căn bệnh quái ác đã gây tốn rất nhiều chi phí mọi thứ, từ tiền viện phí đến tiền giữ xe khiến bản thân ngày một già đi. Nhờ các mạnh thường quân và những suất cơm thiện nguyện, dù giá trị không nhiều nhưng rất kịp thời và ý nghĩa. Mình và những người bệnh khác cảm giác được an ủi rất nhiều. Thay mặt các mặt bệnh nhân, xin cảm ơn chương trình rất nhiều”, chị Lài xúc đông nói thêm. 

Trương Quang