Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghệ An: Hành trình vượt cạn nghẹt thở của sản phụ tiền sản giật nặng

Suốt những tháng đầu của thai kỳ, hành trình mang thai của chị H. (43 tuổi) ở Nghệ An diễn ra tương đối thuận lợi. Các lần khám thai định kỳ, xét nghiệm và siêu âm đều cho kết quả ổn định, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Thế nhưng, khi thai bước sang tuần thứ 36 – thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là đón con chào đời – chị bất ngờ nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng vọt lên 185/110 mmHg, phù toàn thân rõ rệt và đáp ứng kém với thuốc hạ áp. Kết quả thăm khám, xét nghiệm xác định sản phụ mắc tiền sản giật nặng, đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Trong suốt quá trình phẫu thuật, huyết áp cùng các chỉ số sinh tồn của sản phụ được theo dõi liên tục qua hệ thống monitor nhằm kiểm soát chặt chẽ diễn biến bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ sản giật, tai biến mạch máu não, suy đa cơ quan và những biến chứng đe dọa tính mạng.

Hai mẹ con sản phụ vượt cạn thành công (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An)
Hai mẹ con sản phụ vượt cạn thành công (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An)

Phía sau cánh cửa phòng mổ là sự căng thẳng, tập trung cao độ của ê-kíp y bác sĩ cùng những phút giây thấp thỏm chờ đợi của người thân. Rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến khi tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên. Bé chào đời nặng 2,1 kg, tuy nhỏ nhắn nhưng hồng hào, khóc to và nhanh chóng được các bác sĩ chăm sóc an toàn. Tiếng khóc ấy đã xua tan mọi lo âu, vỡ òa trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và đội ngũ y tế.

Khép lại hành trình vượt cạn đầy thử thách là nụ cười rạng rỡ của người mẹ và sự bình an của em bé. Đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, phối hợp khẩn trương, chính xác của ê-kíp y bác sĩ mà còn là minh chứng cho giá trị thiêng liêng của hai chữ "mẹ tròn con vuông".