Sa thải nhân viên hợp đồng mượn danh Bộ trưởng GTVT gửi rượu ở sân bay

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên “mượn danh” Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi rượu cho bạn qua đường hàng không.
By Nguyễn Nam/ Sức Khỏe Cộng Đồng
13/05/2021 18:45
Các kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT' được gửi trên chuyến bay từ Hà Nội tới Tân Sơn Nhất chiều 26/4. (Ảnh: CTV).

Các kiện hàng ghi "Bộ trưởng Bộ GTVT" được gửi trên chuyến bay từ Hà Nội tới Tân Sơn Nhất chiều 26/4. (Ảnh: CTV).

Tin tức mới nhất liên quan đến "lô hàng gắn tên Bộ trưởng Bộ GTVT trên băng chuyền sân bay Tân Sơn Nhất", gây xôn xao dư luận.

Chiều 13/5, Văn phòng Bộ GTVT đã thông tin chính thức về kết quả xác minh, làm rõ vụ việc cả chục thùng rượu được gửi từ Hà Nội vào TP HCM qua đường hàng không, trên thùng đều ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT”, khiến dư luận xôn xao vừa qua.

Theo Văn phòng Bộ GTVT, số hàng trên do ông Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng của cơ quan này gửi cho bạn ở TPHCM, sự việc đúng như tường trình của ông Dũng, là gửi hàng cho bạn, vì sợ vỡ và muốn được đi nhanh nên ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT” lên thùng hàng.

“Qua kiểm điểm, cá nhân ông Dũng cũng nhận thức đầy đủ, rõ ràng về hành vi của bản thân đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, cũng như cá nhân bộ trưởng. Căn cứ theo hợp đồng lao động, văn phòng bộ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Khắc Dũng từ ngày 12/5/2021”, Văn phòng Bộ GTVT thông tin.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ GTVT cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động không để xảy ra những sự việc tương tự.

Văn phòng Bộ GTVT đã xác minh và khẳng định lô hàng trên không liên quan đến cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

comment Bình luận

largeer