Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thông tin mới nhất vụ bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp: Trên cổ có vết hằn sâu

Buổi sáng bé đến lớp trong tình trạng khỏe mạnh nhưng đầu giờ chiều, sau khi ngủ trưa, các cô giáo phát hiện bé bất tỉnh, gọi không dậy nên đã báo gia đình cùng đưa đến bệnh viện.

Bé gái tử vong là bé Vũ Thanh A., sinh ngày 27/9/2019. Ngày 17/3, bé được gia đình cho đi học buổi đầu tiên tại mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin được biết, buổi sáng đến lớp, bé bình thường, không chơi với các bạn. Các cô giáo cho rằng do cháu mới đi học nên chưa hoà đồng ngay được. 

mam non

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Theo chủ cơ sở mầm non tư thục này, đến trưa cùng ngày, cháu A. được các cô giáo xúc cơm cho ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng thì cháu khóc. Vì sợ trẻ mới đi học chưa quen nên cô không ép ăn và cho bé đi ngủ. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, các cô gọi bé dậy nhưng khuôn mặt bé đã tái, mắt nhắm không tỉnh.

Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho con nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó nhà trường cùng người thân đưa con đi bệnh viện nhưng con không qua khỏi", cô G. kể lại. 

Trả lời trên VTCNews, bà T. người thân của bé cho biết: "Lúc ở bệnh viện, con trai tôi mượn găng tay, cởi quần áo của cháu A. ra kiểm tra thì phát hiện trên cổ cháu có một vết hằn rất sâu, đằng sau cổ cũng có vết hằn. Cả nhà không hiểu tại sao lại có vết hằn, tại sao cháu đi học lại chết trong khi đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Công an đề nghị khám nghiệm tử thi, ban đầu gia đình từ chối vì dù sao cháu cũng đã mất rồi, muốn cháu được nguyên vẹn. Sau đấy được công an giải thích thì gia đình đồng ý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả từ công an về nguyên nhân cháu tôi tử vong", bà T. cho biết thêm.

Cũng theo bà T. cháu bé từ trước tới nay hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý nào cả.

Thông tin về vụ việc với báo chí, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội), xác nhận có sự việc xảy ra và đính chính thông tin cháu bé bị nhốt và tử vong tại lớp là sai sự thật.

"Ngày 17-3, sau khi nhận trẻ từ gia đình, giáo viên thấy cháu có dấu hiệu bất thường, biểu hiện mệt mỏi nên đã đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi", bà Lê cho biết.

Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cũng đã yêu cầu người phụ trách cơ sở giáo dục mầm non này báo cáo về sự việc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, cơ thể cháu bé không có tác động của ngoại lực, không có thức ăn trong dạ dày. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. 

Thùy Dương (tổng hợp)